Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:44
RSS

Hoàng Yến Chibi: Tôi rất sợ 'lời nguyền nhóm Ngựa Hoang'

Thứ ba, 20/03/2018, 06:30 (GMT+7)

Vào vai một cô bé lí lắc, có phần hơi khù khờ rất “ngọt”, nhưng hiếm người biết, Hoàng Yến từng casting cả năm trời mới có được vai diễn Hiểu Phương và khá sợ “lời nguyền nhóm Ngựa Hoang”.


Ngay khi vừa ra mắt, Tháng năm rực rỡ đã gây sốt tại các rạp lớn nhỏ trong cả nước.

Casting cả năm trời mới được vào vai Hiểu Phương

Được chú ý đến với vai diễn Hồng Hoa – cô bạn gây trắc trở cho chuyện tình của hai nhân vật chính trong Cô gái đến từ hôm qua, nhưng phải đến khi Tháng năm rực rỡ công chiếu, Hoàng Yến mới thực sự khiến khán giả giật mình ấn tượng trước một Hiểu Phương vừa ngây thơ, lí lắc, vừa khù khờ, nhút nhát. 


Hoàng Yến gây ấn tượng với khán giả với vai diễn Hiểu Phương lí lắc trong Tháng năm rực rỡ.

Vào vai “ngọt” một cách bất ngờ với sự lột xác hoàn toàn về khả năng diễn xuất khiến một số người cho rằng, vai diễn này được đã được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng “đo ni đóng giày” cho cô. Tuy nhiên, trao đổi với PV Đời sống Plus, Hoàng Yến cho hay, cô đã phải nỗ lực rất nhiều mới được xuất hiện trong Tháng năm rực rỡ.

“Nhiều người nói rằng Hiểu Phương là vai diễn được “đo ni đóng giày” cho tôi nên tôi mới tròn vai như vậy. Nhưng thực ra không phải vậy. Tôi không có cơ duyên gì đặc biệt hơn mọi người trong đoàn làm phim cả. Thậm chí, tôi còn có phần vất vả hơn so với các diễn viên khác vì casting đến cả năm trời mới được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhận. Không chỉ vậy, tôi cũng phải casting đến 4 lần mới đạt. Gian nan lắm đấy!”- Hoàng Yến nói.

Hoàng Yến Chibi, nhóm Ngựa Hoang

Trước cái bóng quá lớn của bản Hàn Quốc Sunny, nên dù ngoài đời có tính cách khá giống Hiểu Phương, Hoàng Yến cũng gặp khá nhiều áp lực. Đó là phải làm sao để vừa giữ được tinh thần của bản gốc, lại gần gũi với văn hóa Việt mà vẫn làm bật lên cá tính riêng có của nhân vật. 

“Một trong những cảnh quay khó nhất với tôi là cảnh cầm ô hát dưới mưa. Khi lên hình mọi người thấy đẹp và lãng mạn vậy thôi, nhưng khi diễn thì vất vả lắm. Vì đây là cảnh one-shot nên tôi và êkíp đã phải quay liên tục suốt vài tiếng đồng hồ lúc nửa đêm để hoàn thành. Trong khi đó, thời tiết Đà Lạt lại khá lạnh, vừa nhảy vừa hát lại liên tục dầm mưa khiến tôi nhiều lúc cảm thấy bị kiệt sức”- Hoàng Yến nhớ lại.

Hoàng Yến Chibi, nhóm Ngựa Hoang

Mối tình đầu không được đáp lại nên thấm và đau lắm!

Một trong những tình tiết khiến khán giả thổn thức khôn nguôi về Tháng năm rực rỡ đó là mối tình đơn phương trong sáng của cô bé Hiểu Phương dành cho chàng lãng tử Đông Hồ. Khi nói về phân đoạn Hiểu Phương khóc như mưa như gió trên nền nhạc Nụ hôn đánh rơi khiến nghìn người rung động, Hoàng Yến cho hay, mình diễn đạt như vậy là do nhớ lại mối tình đầu.

“Thời học sinh, tôi cũng từng yêu thầm một người bạn. Đó là mối tình đầu của tôi, nhưng buồn thay là không được đáp lại nên cũng thấm và đau lắm. Do đó, khi diễn cảnh thất tình, tôi như thấy chính mình trong đó”- Hoàng Yến tâm sự.

Hoàng Yến Chibi, nhóm Ngựa Hoang

Khi được hỏi Hiểu Phương rung động mãnh liệt trước Đông Hồ như vậy, liệu có khi nào Hoàng Yến bị cảm nắng bạn diễn Tiến Vũ hay không, nữ diễn viên thẳng thắn thừa nhận: “Khi hoá thân vào nhân vật, chắc chắn là tôi có rung động rồi. Còn bình thường, tôi chỉ coi Tiến Vũ là một người anh, một người đồng nghiệp mà thôi”.

Hoàng Yến cũng bật mí, với cô, Tháng năm rực rỡ không đơn thuần chỉ là một bộ phim, mà còn là một cơ duyên rất lớn. Bởi ở đây, cô đã có cơ hội gặp gỡ, làm quen và chơi rất thân với các thành viên nhóm Ngựa Hoang. Thậm chí, khi phim kết thúc, nhóm Ngựa Hoang không hề “tan đàn xẻ nghé” mà còn ngày càng thân thiết với nhau hơn. Mặc dù vậy, nữ diễn viên cũng rất sợ “lời nguyền của nhóm Ngựa Hoang”.

Hoàng Yến Chibi, nhóm Ngựa Hoang

“Nghe từ “lời nguyền” có vẻ hơi sợ nhưng thực ra, tất cả các thành viên nhóm Ngựa Hoang ai cũng khóc một lần trong quá trình đóng phim. Vì lý do cá nhân và cũng vì vai diễn nữa, tôi là người khóc cuối cùng và khóc lâu nhất, tận 4 tiếng liên tục”.

Cũng bởi khóc liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ nên Hoàng Yến đã khiến cả nhóm Ngựa Hoang ôm nhau nức nở theo đến nỗi đạo diễn Nguyễn Quang Dũng buộc phải chỉ đạo quay cận cảnh lúc cả nhóm chia tay nhau. Đây mặc dù là một kỷ niệm buồn nhưng lại khiến nữ diễn viên nhớ mãi không quên.

Hoàng Yến Chibi, nhóm Ngựa Hoang

Tỏa sáng với vai diễn Hiểu Phương cùng hit Nụ hôn đánh rơi trong Tháng năm rực rỡ, nhiều người nhận định, tương lai của Hoàng Yến đã được trải sẵn tấm thảm hoa hồng và người đẹp chỉ việc “với tay hưởng thụ”. Nhưng không, cô vẫn miệt mài lao động nghệ thuật và từng bước đi lên bằng chính đôi chân của mình. Nên khi được hỏi về các dự án trong tương lai, nữ diễn viên hào hứng:

“Tôi và êkíp đã lên kế hoạch cho cả năm 2018. Đó là sẽ song song ở cả hai lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc. Hiện tại, tôi đã có hai bộ phim điện ảnh được hoàn thành cuối năm 2017 và sẽ ra rạp trong năm nay. Ngoài ra, tôi và êkíp cũng đang chuẩn bị cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc mới để dành tặng người hâm mộ. Hi vọng sẽ được khán giả đón nhận!”.


Xem thêm MV Nụ Hôn Đánh Rơi - Hoàng Yến Chibi (OST Tháng Năm Rực Rỡ)

Thanh Hà
Theo Đời sống Plus/GĐVN