Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:14
RSS

Hoàn cảnh éo le của người mẹ bỏ con sơ sinh tại hố ga sau khi sinh

Thứ năm, 11/06/2020, 12:12 (GMT+7)

Một lãnh đạo địa phương ở Hà Tĩnh xác nhận, người mẹ bỏ con mới sinh dưới hố ga ngoài Hà Nội là P.T.T., người của địa phương chứ không phải ở Hà Nam như một số tờ báo đã đưa tin.

Sáng 11/6, trao đổi với PV, lãnh đạo địa phương ở Hà Tĩnh - nơi chị T. sinh sống xác nhận người mẹ bỏ con mới sinh dưới hố ga ngoài Hà Nội là người của địa phương. Theo lãnh đạo xã này, hoàn cảnh gia đình chị T. vô cùng éo le và thuộc diện khó khăn trên địa bàn xã.
 
“Mẹ T. đã mất, bố đi lấy vợ hai, điều kiện kinh tế khó khăn, các anh, chị em của T. đã lập gia đình rồi. Cô này ở địa phương không có công ăn việc làm ổn định hay đi lang thang chứ không có mặt ở địa phương”, vị lãnh đạo này thông tin.
 
Ngoài ra, vị lãnh đạo này cũng cho biết ông khá bất ngờ việc T. bỏ con mới sinh dưới hố ga trong thời tiết nắng nóng ngoài Hà Nội. “Đến hôm nay, tôi mới nắm được thông tin cô này bỏ rơi con mới sinh”, lãnh đạo xã nơi chị T. sinh sống nói.

Theo lãnh đạo xã chị T. ở địa phương chị này chưa có chồng con, không có tiền án tiền sự và không có biểu hiện tâm thần. T. cũng đã xa quê làm ăn từ lâu và ít khi về nhà.

Thông tin chúng tôi có được, T. hiện là lao động tự do, đang thuê nhà ở một mình tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Về đứa con sinh ra và bị T. vứt bỏ, T. nói không biết chính xác cha của đứa bé là ai.

Hoàn cảnh éo le của người phụ nữ bỏ rơi bé sơ sinh tại hố ga suốt 3 ngày
Chân dung người mẹ. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào khoảng 15h40 ngày 8/6, người dân thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ, TX. Sơn Tây (Hà Nội) phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi dưới hố ga, phía sau đền Mẫu trong tình trạng không có quần áo mặc, 2 mắt, mũi, miệng, cơ thể đang bị dòi, bọ bám dính.

Ngay sau đó, UBND xã Thanh Mỹ cùng Trạm Y tế xã đã sơ cứu cho cháu bé rồi đưa vào Bệnh viện đa khoa Sơn Tây, sau đó chuyển xuống Bệnh viện đa khoa Xanh - Pôn cấp cứu. 

Sau khi tiếp nhận tin báo, CATX Sơn Tây phối hợp với Viện KSND thị xã và các đơn vị chức năng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Đến chiều 9/6, CATX Sơn Tây đã xác định được người bỏ rơi cháu bé là P.T.T (SN 1989, quê Hà Tĩnh, chính là mẹ cháu bé).

Tại cơ quan Công an, T. khai nhận ngày 6/6 đã đón xe buýt lên thị xã Sơn Tây chơi. Đến khoảng 23 giờ đêm 6/6 thấy mình vỡ nước ối và trở dạ, T. đã đi một mình đến ruộng rau cạnh đền Mẫu trong thôn Thanh Tiến rồi tự sinh cháu bé.

Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc nên ngay khi sinh T. đã bế con trèo vào phía sau đền Mẫu vứt bỏ. Sau đó, T. xoá dấu vết, rồi đi về trung tâm thành phố Hà Nội.

Hoàn cảnh éo le của người phụ nữ bỏ rơi bé sơ sinh tại hố ga suốt 3 ngày
Bé trai được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: GĐXH

Từ ngày 4/6, người dân ở gần ngôi miếu nhỏ xã Thanh Mỹ nghe tiếng giống trẻ khóc, nhưng ai cũng nghĩ đó là tiếng mèo kêu nên không để ý. Ngày 7/6, tiếng khóc vẫn còn nhưng ít hơn và yếu ớt rồi im bặt. Cho đến chiều ngày 8/6, tiếng khóc không còn thành tiếng, mà nó giống tiếng rên rỉ.

Khi được phát hiện, cháu bé còn đỏ hỏn không mảnh vải che thân, trên người đầy ruồi bọ bâu. Cháu bé bị nhiễm trùng nặng, rối loạn đông máu, nguy hiểm đến tính mạng. Đến nay may mắn sức khỏe của cháu đã tiến triển tốt và đang được các bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn chăm sóc chu đáo.

Ngay sau khi biết được thông tin, rất nhiều người dân vì thương cảm đã đến bệnh viện mong muốn được gặp, trao sữa, bỉm… cho cháu. Cháu được những người cứu sống đặt tên là Nguyễn Văn An với mong muốn mọi thứ sẽ bình an.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN