Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:55
RSS

Hòa Thân 'Vương Cương': Đại gia đồ cổ khét tiếng, 3 đời vợ và U70 mới có con trai

Thứ năm, 29/11/2018, 06:55 (GMT+7)

Trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc, nhắc đến Vương Cương người ta nghĩ ngay đến vai diễn kinh điển Hòa Thân. Ngược lại, nhắc đến “đệ nhất gian thần Trung Hoa” không có ai vượt qua được cái bóng quá lớn của nam diễn viên gạo cội người Liêu Ninh.

Hòa Thân 'Vương Cương': Đại gia đồ cổ khét tiếng, 3 đời vợ và làm bố ở tuổi 70

Tuổi thơ nghịch ngợm suýt đốt cháy trường

Vương Cương sinh năm 1948 trong một gia đình công nhân bình thường tại Trường Xuân, Cát Lâm. Là con trai duy nhất trong nhà nên Vương Cương chịu sự dạy bảo nghiêm khắc của cha.

Không chỉ thông minh, Vương Cương còn là một cậu bé hiếu học.Tuy vậy, Vương Cương không phải là một cậu học sinh suốt ngày chỉ cắm mặt vào sách vở, trái lại, bày trò chọc phá bạn bè là sở trường của cậu. Không chỉ có thế, năm 10 tuổi, Vương Cương đã có “thành tích” đáng sợ là suýt đốt cháy trường học. 

Cũng vào năm 10 tuổi, cậu học trò Vương Cương gây thêm một chuyện động trời khác. Đó là dẩy bạn xuống nước suýt chết. 

Đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, bố mẹ Vương Cương thực sự bất lực với cậu con trai này. Vương Cương liên tục gây chuyện tại trường, bất kể giáo viên hay học sinh đều nhận thấy rằng phải tránh xa cậu học sinh có vấn đề này. Không thể chịu nổi sự đối xử đó, Vương Cương đòi bỏ học, và ông bỏ học thật.

Hòa Thân 'Vương Cương': Đại gia đồ cổ khét tiếng, 3 đời vợ và làm bố ở tuổi 70
Vương Cương thời trẻ

Sau khi Vương Cương bỏ học được gần một tháng, khi năm học mới bắt đầu (lúc đó Vương Cương học lớp 5), thầy giáo gọi ông lên trường. Vương Cương cứ ngỡ rằng mình được đi học trở lại, nhưng không ngờ, thầy lại đề nghị ông chuyển trường. Khó chịu vì bị chuyển trường, Vương Cương đã mất một đêm để viết bức thư gửi chủ tịch Mao.

“Trong thư, tôi bày tỏ lòng trung thành của một đứa trẻ với Chủ tịch, tôi còn vẽ hai bức tranh, một bức là hình con thỏ ăn củ cải, một bức là các chiến sĩ giải phóng quân bảo vệ tổ quốc. Tôi còn bỏ vào phong thư bức hình tôi và em gái Vương Tĩnh chụp chung. Ngày hôm sau, tôi đem gửi bức thư đó, ghi trên phong bì là “Mao Chủ tịch ở Bắc Kinh nhận”.

Không ngờ rằng ít lâu sau, ông lại nhận được thư hồi âm từ vị lãnh tụ. Bức thư của Mao chủ tịch coi như là một động lực rất lớn đối với cậu học trò hư khi ấy, Vương Cương gần như thay đổi hoàn toàn, ông trở thành một học sinh ngoan và thường xuyên đứng trong top của trường.

Suýt từ chối vai Hòa Thân

Năm 1994, Vương Cương nhận được lời mời tham gia bộ phim Tể tướng Lưu gù. Khi đó, Vương Cương được mời đóng vai Hòa Ttân - một vai quan trọng quyết định đến sự thành công của bộ phim. Nhớ năm đó, giám chế của bộ phim Trương Quốc Huy gọi điện cho Vương Cương và khẳng định ông chính là người phù hợp nhất với vai này.

Thế nhưng, vừa nghe được vài câu giới thiệu vai diễn, Vương Cương đã thẳng thừng từ chối vì lý do ông sắp phải đi lưu diễn nước ngoài hơn hai tháng mới về. Vương Cương không muốn để đoàn làm phim phải chờ đợi mình nên đã từ chối.

Tuy nhiên, nguyên nhân thật sự khiến Vương Cương từ chối vai diễn này vì ông biết rõ vai này không thể diễn. Trong lịch sử Trung Quốc Hòa Thân là một mỹ nam cao lớn và anh tuấn, còn ông thì vừa béo, vừa xấu, ngoại hình quả thực không phù hợp.

Mặt khác, Hòa Thân là một tham quan, là vai phải diện nên ông lo lắng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh đẹp đẽ, mực thước trong lòng khán giả.

Hòa Thân 'Vương Cương': Đại gia đồ cổ khét tiếng, 3 đời vợ và làm bố ở tuổi 70

Nhưng rồi hai tháng sau, Vương Cương lại bất ngờ nhận được điện thoại của Trương Quốc Huy. Qua điện thoại, vị giám chế này hỏi Vương Cương đã về nước hay chưa, cả đoàn phim vẫn đang đợi ông.

Xúc động vì tấm lòng của Trương Quốc Huy, Vương Cương quyết định nhận lời và điều này thật sự là một quyết định đúng đắn. Vai diễn Hòa Thân của Vương Cương trong Tể tướng Lưu gù thành công rực rỡ. Ông hóa thân xuất sắc vào vai một "nịnh thần" nham hiểm, độc địa, cơ hội.

Dù là vai phản diện nhưng Hòa Thân Vương Cương lại nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả bởi lối diễn hóm hỉnh, duyên dáng. Từ đó, tên tuổi Vương Cương gắn liền với vai diễn Hòa Thân. Nhiều khán giả còn thật sự quên mất tên thật của ông và gọi bằng tên của vai diễn.

Với vai diễn Hòa Thân, Vương Cương vinh dự đoạt giải thưởng nghệ thuật của Đài truyền hình Bắc Kinh, và giải "nam phụ xuất sắc nhất" trong liên hoan phim truyền hình Trung Quốc lần thứ 14.

Từ đó, tên tuổi của Vương Cương gần như gắn liền với nhân vật Hòa Thân. Ông tiếp tục được mời vào vai này trong hàng chục bộ phim đình đám khác như Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, Mộng đoạn Tử Cấm Thành, Hoàng đế thường dân, Thiết tướng quân,…

Lận đận tình duyên, làm bố ở tuổi 70

Người vợ đầu tiên của Vương Cương là Đỗ Tiểu Quyên, một cô gái xinh đẹp trong đoàn văn nghệ quân đội Thẩm Dương. Năm 1976, hai người quen nhau trong thời gian Vương Cương công tác tại Thẩm Dương, có thể gọi đó là “mối tình sét đánh”.

Sau hai năm yêu nhau, chính thức thành vợ chồng. Kết quả của cuộc hôn nhân này là sự ra đời của cô con gái Vương Đình Đình. Tuy không quá khá giả song cuộc sống khá hạnh phúc.

Song, cuộc sống quá bình lặng lại vô tình sinh nhàm chán. Thời điểm đó, Vương Cương muốn chuyên tâm cho sự nghiệp, sáng đi làm, tối về ông lại nhốt mình vào phòng đọc sách, không nói với vợ nửa lời.

Tình cảm vợ chồng cứ thế phai nhạt, cuối cùng cả hai quyết đinh li hôn. Cô con gái Đình Đình sống với mẹ, Vương Cương có trách nhiệm chu cấp tiền để nuôi con hàng tháng. 

Hòa Thân 'Vương Cương': Đại gia đồ cổ khét tiếng, 3 đời vợ và làm bố ở tuổi 70

10 năm sau, Vương Cương quen biết với nữ ca sĩ Phương Viên và chủ động theo đuổi cô. Đầu thập niên 90, tên tuổi Vương Cương "nổi như cồn" nhờ loạt phim truyền hình kinh điển nên ông đã chinh phục được người đẹp. Cặp đôi tổ chức hôn lễ giản dị vào năm 1996. Cuộc hôn nhân thứ hai của Vương Cương khá đình đám vào thời đó. Nhưng rốt cục tới năm 2001 cặp đôi nghệ sĩ "trai tài gái sắc" lại ly hôn sau nhiều cãi vã vì không hợp tính cách.

Sau hai cuộc hôn nhân tan vỡ, Vương Cương tìm lại được tình yêu ở tuổi 57, hơn nữa còn tìm được vợ qua mạng. Câu chuyện bắt đầu từ một lần Vương Cương tham gia một chương trình trên truyền hình và tâm sự rằng bản thân sống độc thân suốt nhiều năm nay.

Sau đó, đội ngũ sản xuất chương trình đã xin phép công khai địa chỉ email của ông để khán giả gửi thư bày tỏ tình cảm hâm mộ. Trong số hàng trăm chiếc email gửi đến Vương Cương có thư của người vợ hiện tại - một nghệ sĩ violin xinh đẹp kém ông tới 20 tuổi.

Câu chuyện bắt đầu từ một lần Vương Cương tham gia một chương trình trên truyền hình và tâm sự rằng bản thân sống độc thân suốt nhiều năm nay. Sau đó, đội ngũ sản xuất chương trình đã xin phép công khai địa chỉ email của ông để khán giả gửi thư bày tỏ tình cảm hâm mộ. Trong số hàng trăm chiếc email gửi đến Vương Cương có thư của người vợ hiện tại - một nghệ sĩ violin xinh đẹp kém ông tới 20 tuổi.  Vào năm 2008, Vương Cương đã kết hôn lần ba khi đã 60 tuổi. Đám cưới diễn ra hết sức kín đáo, ngoài bố mẹ hai bên ra không một ai hay biết. Mãi đến gần 1 năm sau, một tờ báo chộp được cảnh Vương Cương bên cô vợ trẻ đang mang bầu thì dư luận mới vỡ lẽ.  Khi con trai và cháu gái chào đời, Vương Cương tuyên bố chính thức giải nghệ, lui khỏi làng giải trí để tập trung thời gian cho gia đình. Ông biết rằng việc làm cha khi đã U70 không hề đơn giản và sẽ khiến ông phải tập trung toàn bộ thời gian và sức lực.

Vào năm 2008, Vương Cương đã kết hôn lần ba khi đã 60 tuổi. Đám cưới diễn ra hết sức kín đáo, ngoài bố mẹ hai bên ra không một ai hay biết. Mãi đến gần 1 năm sau, một tờ báo chộp được cảnh Vương Cương bên cô vợ trẻ đang mang bầu thì dư luận mới vỡ lẽ.

Khi con trai và cháu gái chào đời, Vương Cương tuyên bố chính thức giải nghệ, lui khỏi làng giải trí để tập trung thời gian cho gia đình. Ông biết rằng việc làm cha khi đã U70 không hề đơn giản và sẽ khiến ông phải tập trung toàn bộ thời gian và sức lực.

Hòa Thân 'Vương Cương': Đại gia đồ cổ khét tiếng, 3 đời vợ và làm bố ở tuổi 70
Vương Cương bên con trai hiện tại

Đại gia đồ cổ

"Hòa Trung Đường” ngay từ năm 12 tuổi đã được cha cho đi cùng đến những khu vực bày bán đồ cũ để tìm mua những món đồ cổ ưa thích. Vương Cương khi đó đã tự mình lựa chọn và mua một chiếc ống hút thuốc làm từ thời nhà Thanh, đây cũng là món đồ cổ đầu tiên mà diễn viên này sưu tập được.

Lượng đồ cổ mà Vương Cương sưu tập được từ trước đến nay chiếm tới 70% toàn bộ gia sản của diễn viên này. Tất cả đồ dùng trong nhà của “Hòa Thân” đều là đồ cổ ngoại trừ bộ sa lông đặt trong phòng khách.

“Ngay cả chiếc giường ngủ của tôi cũng đã có 180 lịch sử," diễn viên này tự hào khoe như vậy. Vương Cương không chỉ đam mê sưu tập mà còn tỏ ra là người rất am hiểu và sành sỏi trong lĩnh vực đồ cổ. Rất nhiều người bị lừa, khuynh gia bại sản phải “rửa tay gác kiếm” còn “Hòa Thân” chưa chọn sai một lần nào.

“Tuyệt đối không được tham lam và cũng không nên quá tin vào những ý kiến, giám định của chuyên gia", Vương Cương chia sẻ kinh nghiệm của mình với “đội quân” sưu tập đồ cổ của Trung Quốc như vậy.


Xem thêm: Lưu gù xỏ Hòa thân

Liên Khải
Theo Đời sống Plus/GĐVN