Thứ năm, 18/04/2024 | 08:34
RSS

Hồ Văn Cường: Từ cậu bé nghèo đến ca sĩ nhí bảnh trai

Thứ bảy, 17/02/2018, 19:40 (GMT+7)

2 năm sau khi đăng quang tại Vietnam’s Idol Kids, cuộc sống của ca sĩ nhí Hồ Văn Cường đã có nhiều thay đổi tích cực.

Tại cuộc thi Thần tượng âm nhạc Việt Nam phiên bản nhí tổ chức vào năm 2016, cậu bé Hồ Văn Cường đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân, sau khi vượt qua những thí sinh đầy tài năng khác là Lương Gia Khiêm hay Nguyễn Phạm Bảo Trân.

Tại vòng thử giọng của Thần tượng âm nhạc nhí 2016, cậu bé khi đó mới 13 tuổi đã chinh phục bộ 3 giám khảo là Văn Mai Hương, Tóc Tiên và Isaac bằng ca khúc Lý đất giồng. Đây cũng là ca khúc gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Phi Nhung, thần tượng của Hồ Văn Cường.Sinh ra và lớn lên tại Gò Công (Tiền Giang) trong một gia đình nghèo khó, Hồ Văn Cường từng chia sẻ về cuộc sống khó khăn với nỗi lo chạy ăn từng bữa của bố mẹ. Nhưng bằng tài năng và quyết tâm “đổi đời”, Hồ Văn Cường đã thu hút được sự chú ý của khán giả ngay trong lần đầu tiên xuất hiện trên sóng truyền hình.

Hình ảnh Hồ Văn Cường khóc mếu máo trong lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình…

Hình ảnh Hồ Văn Cường khóc mếu máo trong lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình…

… và phong cách đầy chững chạc của cậu bé ở thời điểm hiện tại.

… và phong cách đầy chững chạc của cậu bé ở thời điểm hiện tại.

Bằng chất giọng run run đầy cảm xúc, Văn Cường đã rơi nước mắt khi giám khảo Tóc Tiên hỏi về lý do cậu còn bé như vậy mà đã đi hát ở đám cưới. Phát hiện tài năng và cảm động trước gia cảnh nghèo khó của gia đình Văn Cường, Tóc Tiên đã chạy tới ôm chầm cậu bé và trao cho em chiếc vé vàng của mình.

Trong các vòng thi tiếp theo, Hồ Văn Cường tiếp tục gây ấn tượng đặc biệt với khán giả bằng những ca khúc đậm chất dân ca như Về miền TâyCòn thương rau đắng mọc sau hèLòng mẹhay Sa mưa giông. Trong đêm chung kết diễn ra vào ngày 17/7/2016, cậu bé sinh năm 2003 đã giành được ngôi vị quán quân, sau khi thể hiện thành công 2 ca khúc là Còn thương rau đắng mọc sau hè (bài hát thành công ở những gala trước) và Bà Năm (bài hát do ban giám khảo lựa chọn).

Sau thành công này, tên tuổi của Hồ Văn Cường trở nên nổi tiếng trong làng nhạc. Giọng ca ngọt ngào, chất chứa với dòng nhạc dân ca của cậu được so sánh với thành công cho Phương Mỹ Chi. Năm 2016, Hồ Văn Cường có tên tại nhiều danh sách đề cử của các giải thưởng lớn. Đầu năm 2017, em xuất sắc nhận được 2 giải Mai Vàng tại các hạng mục là Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca và truyền thống cách mạng và Nghệ sĩ của năm.

Hồ Văn Cường đã cao gần bằng mẹ nuôi Phi Nhung.

Hồ Văn Cường đã cao gần bằng mẹ nuôi Phi Nhung.

Trong giới nghệ sĩ, Hồ Văn Cường được đánh giá là cậu bé sống tình cảm, lễ phép và biết quan tâm đến người khác. Trong đêm chung kết, sau khi thực hiện phần thi với ca khúc Bà Năm cùng NSƯT Phi Điểu, cậu bé ngay lập tức quay sang nói lời cảm ơn với người nghệ sĩ lớn tuổi. Cảm động trước tấm lòng yêu nhạc dân ca của cậu bé nhà nghèo, Phi Nhung sau đó đã nhận Hồ Văn Cường làm con nuôi, đồng thời nhận bố mẹ của Cường vào làm việc tại quán ăn chay của nữ ca sĩ. Trong thời gian đầu bước chân vào showbiz, Phi Nhung cũng là người chăm lo và “đỡ đầu” cho tài năng nhí này.

 

Căn nhà cũ của gia đình Hồ Văn Cường tại quê hương Gò Công (Tiền Giang).

Nổi tiếng với công việc ca sĩ, nhưng Hồ Văn Cường vẫn không quên nhiệm vụ học tập quan trọng. Chuyển tới TP HCM sinh sống cùng gia đình, cậu bé được mẹ nuôi Phi Nhung nhận hỗ trợ tiền học cho tới 18 tuổi. Tới trường, cậu bé nhanh chóng được bạn bè, thầy cô yêu mến. Cũng trong buổi tiệc cảm ơn sau đêm chung kết. Hồ Văn Cường đã tự giác đi lấy đồ ăn cho nghệ sĩ Phi Điểu, sau khi thấy bà ngồi một mình. Tâm hồn yêu nghệ thuật, yêu cái đẹp của cậu bé còn được thể hiện qua việc trổ tài tết tóc cho giám khảo Tóc Tiên. Chính nhờ những hành động nhỏ này mà Hồ Văn Cường càng được đông đảo khán giả yêu mến và cảm phục.

Bận đi diễn nhưng Văn Cường vẫn đảm bảo thành tích học tập. Sau 1 học kỳ học tại trường mới, cậu bé đã lập tức khoe bảng điểm loại Khá với cha. Cuộc sống của gia đình nhỏ này giờ đã tốt hơn xưa rất nhiều. Hồ Văn Cường vẫn chăm chỉ đi hát để kiếm thêm thu nhập phụ giúp cha mẹ, hiện làm việc tại quán chay của Phi Nhung. Gia đình nghèo có thời điểm thiếu ăn, thiếu mặc vào mỗi dịp Tết đến nhưng giờ đây họ đang cùng nhau trải qua quãng thời gian tươi đẹp.

Cho đến nay, cậu bé vẫn kiên trì theo đuổi dòng âm nhạc dân ca trữ tình sâu lắng, và đó cũng là lý do chàng ca sĩ nhí gốc Tiền Giang luôn được khán giả gọi yêu với biệt danh “sứ giả cảm xúc”.Sau 2 năm, Hồ Văn Cường trông ngày một chững chạc và cậu bé cũng đã “vỡ giọng thành công”. Cậu nhóc năm nào giờ cao lớn hơn, mái tóc trở nên bồng bềnh, lãng tử và chuyện ăn mặc cũng chỉn chu hơn.

Trọng Đạt
Theo Vne