Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:35
RSS

Hồ Bích Trâm: “Tôi muốn tuổi thơ cơ cực tự hào về nó với nghề”

Chủ nhật, 09/07/2017, 18:55 (GMT+7)

Hồ Bích Trâm – thí sinh lọt top 20 cuộc thi Miss Teen 2010, dù có tuổi thơ khá vất vả, tuy nhiên, cô gái Quảng Ngãi này hiện nay là diễn viên, người mẫu ảnh, người dẫn chương trình được nhiều người yêu mến.

Sau ngôi vị quán quân cuộc thi Cùng nhau tỏa sáng 2016, Hồ Bích Trâm ngày càng khẳng định bản thân qua những bộ phim chương trình truyền hình với sự tự tin và bản lĩnh của mình. Hiện tại, Bích Trâm đang hoá thân vào vai diễn cô nàng hiện đại, sành điệu trong phim Mẹ hổ dạy con dâu đã và đang nhận được rất nhiều cảm tình của khán giả.

Hồ Bích Trâm

Hồ Bích Trâm

Hy sinh là chuyện thường có ở bất kì ngành nghề nào chứ không riêng nghệ thuật

-    Được biết đến sau cuộc thi Miss Teen 2010, cơ duyên nào khiến chị quyết định đi theo nghệ thuật?

-    Sau Miss Teen, tôi suy nghĩ đơn giản và thực tế lắm! Nếu không là con đường nghệ thuật, thì với một cô bé nhỏ nhắn không bà con họ hàng, tôi sẽ sống ra sao nơi Sài Gòn hoa lệ này? Ở quê, người ta hay nói: "Sài Gòn hoa lệ lắm. Hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo". Tôi quyết định chọn con đường này bởi nếu may mắn sống chung được thì mình sẽ có đủ sức, tiền và tâm lo cho gia đình.

-    Chị có nghĩ diễn viên là một nghề buộc bản thân phải hi sinh nhiều thứ?

-    Hy sinh là chuyện thường có ở bất kì ngành nghề nào chứ không riêng nghệ thuật. Quan trọng, sự hy sinh đó dẫn đến hệ luỵ, mất mát đối với mỗi người nhiều hay ít mà thôi! Theo tôi, hy sinh phải thật văn minh. Không hại người, hại mình, không đánh mất bản thân và lòng tự trọng thì việc hy sinh vởi tôi là hoàn toàn xứng đáng.

Như việc từ chối những dự án mới, toàn tâm toàn ý vào một bộ phim trong một thời điểm. Vậy thì mình mới hết lòng, hết sức và cảm được với nhân vật một cách tốt nhất.

Ho Bich Tram

Top 20 Miss Teen 2010: "Tôi là người tham công tiếc việc". Ảnh: NVCC

-    Đảm nhiệm rất nhiều vai trò khác nhau, chị có lo sợ thời gian dành cho gia đình sẽ không còn nhiều?

-    Tôi là người tham công tiếc việc và luôn muốn khám phá bản thân ở nhiều lĩnh vực và vai trò khác nhau. Thật sự có đôi lúc nhớ gia đình ở quê kinh khủng, nhưng không có thời gian để về nhà. Những lúc như vậy, tôi thấy bản thân phải cố gắng hơn nữa để kiếm thật nhiều tiền, đón mẹ và các em lên thành phố sống chung. Và tôi có thể ở cạnh gia đình mình được nhiều hơn và chủ động hơn.

Với tôi, tuổi thơ cơ cực không phải là thử thách, tôi xem đó là trải nghiệm

-    Trên trang cá nhân, chị có câu giới thiệu “Đừng sợ, cuộc đời càng thử thách ta, thì ta càng thử thách lại cuộc đời”, phải chăng chị đang muốn nói về tuổi thơ?

-    Với tôi, tuổi thơ cơ cực không phải là thử thách, tôi xem đó là trải nghiệm, và tôi tiếp nhận nó một cách tự nguyện. Tôi nghĩ ông trời không cho và cũng chẳng lấy của ai tất cả. Nếu đã trót lấy của tôi một tuổi thơ hồn nhiên thì sẽ vì những cố gắng mà trả lại tôi một tương lai tốt đẹp hơn.

Miss Teen 2010

"Với tôi, tuổi thơ cơ cực không phải là thử thách". Ảnh: NVCC

-    Trong bộ phim “Mẹ hổ dạy con dâu”, chị hóa thân thành một cô nàng sành điệu, hoạt bát. Tính cách của chị ở ngoài đời có giống nhân vật trong phim?

-    Thật ra cũng không khác trong phim nhiều lắm đâu. Tôi là kiểu hoạt bát nhưng không sành điệu, bản thân thích gì mặc đấy. Cũng may mắn là từ ngày dấn thân showbiz, chưa lần nào bị liệt vô danh sách mặc xấu (cười). Dạo gần đây thì Trâm đang theo đuổi nhân vật trưởng thành và gợi cảm nên cũng chọn lọc vai diễn hơn. Không thể đóng các vai cá tính hoài được!

-    Chị đã từng gặp mẹ chồng xét nét, để ý như vậy ngoài đời?

-    Chưa lấy chồng nên cũng chưa trải qua cảm giác mẹ chồng nàng dâu. Nhưng theo quan sát của tôi thì cũng có nhiều mẹ chồng rất khó và hay để ý con dâu.

-    Sau bộ phim, chị có sợ gặp phải một người mẹ chồng như vậy ngoài đời thực?

-    Sợ thì có sợ, nhưng tôi lại sợ viễn cảnh tương lai tôi còn khó tính hơn mẹ chồng luôn đó. Vì tôi thuộc tuýp người mưu cầu hạnh phúc, mưu cầu hoàn hảo, mà thời đại bây giờ mẹ chồng còn dễ hơn con dâu.

Hồ Bích Trâm 1

"Trâm đang theo đuổi nhân vật trưởng thành và gợi cảm". Ảnh: NVCC

Từng từ chối một người đàn ông cầu hôn vì yêu cầu bỏ nghề

-    Hiện, nghề tay trái rất đặc biệt của chị là kinh doanh son. Chị bán son để cải thiện thu nhập hay vì một lý do nào khác?

-    Thiệt ra con gái ai cũng thích làm đẹp hết. Tôi thích chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp của mình với các bạn gái khác. Khi rảnh rỗi, tôi muốn cùng mọi người nói chuyện về cái đẹp, làm sao để đẹp an toàn? Bởi vậy, còn gì thích hợp hơn ngoài việc “dùng gì bán đó"? Và không ai chối cãi được nguồn thu từ việc bán hàng online rất ổn định, nhờ đó kinh tế của tôi cũng cải thiện tốt hơn.

-    Trong chương trình “Ca sĩ bí ẩn”, nhiều người đã đặt ra nghi vấn về chuyện tình cảm giữa chị và anh Minh Luân bởi những cử chỉ thân mật “đáng nghi” của hai người?

-    Thật ra anh em tôi quen biết nhau từ rất lâu rồi nên việc tôi sửa áo hay dặm mồ hôi cho đàn anh không hẳn gọi là cử chỉ thân mật. Tương lai thì không thể nói trước, nhưng hiện tại, tôi và anh Luân vẫn là anh em tốt. Anh tốt với tôi như em gái, tôi đối với anh như anh trai.

Hồ Bích Trâm 2

"Trâm muốn khi rảnh rỗi cùng mọi người nói chuyện về cái đẹp". Ảnh: NVCC

-    Có khi nào chị nghĩ đến việc tạm dừng hoạt động nghệ thuật cho hạnh phúc cá nhân chưa?

-    Khoảng vài năm trước, tôi từng được một người con trai cầu hôn nhưng kèm theo điều kiện không được tiếp tục với nghề, vì anh thấy mình lăn xả và cực khổ quá. Nhưng sau nhiều ngày suy nghĩ, đắn đo lựa chọn, tôi vẫn quyết định chọn công việc.

Còn nhớ ngày nhỏ, ba từng dạy: "Là con gái thì càng cần phải có lòng tự trọng và tự mình có được sự nghiệp ổn định để tương lai không phải trông chờ vào bờ vai của một ai khác. Như vậy rất bất công với người ta và cũng bất công với chính mình".

- Cảm ơn chị Hồ Bích Trâm!
 

Ngọc Vân
Theo Đời sống Plus/GĐVN