Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:40
RSS

HLV U23 Indonesia chưa quên được trận thua U23 Việt Nam

Thứ tư, 11/05/2022, 11:22 (GMT+7)

Chia sẻ sau trận đấu với U23 Đông Timor, HLV Shin Tae-yong bất ngờ nhắc tới trận thua U23 Việt Nam ở trận ra quân với một tâm lý buồn bã.

Sau trận thua 0-3 trước U23 Việt Nam tối 10/5, U23 Indonesia bước vào trận đấu thứ hai của mình ở bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 gặp U23 Đông Timor trên SVĐ Việt Trì, Phú Thọ. Các học trò của HLV Shin Tae-yong đã thi đấu rất hay và đánh bại đối thủ với tỷ số 4-1, nhờ cú đúp của Witan Sulaeman cùng hai bàn thắng của Egy Maulana và Fahrudin.

Ở bảng A hiện tại, U23 Myanmar dẫn đầu với 6 điểm, tiếp theo đến U23 Philippines (4 điểm) và U23 Việt Nam (4 điểm). U23 Indonesia với chỉ có được 3 điểm sau hai lượt trận tạm xếp ở vị trí thứ 4, trong khi U23 Đông Timor chính thức bị loại sau 3 trận toàn thua và chưa có được điểm nào, xếp ở vị trí cuối cùng của bảng A.

Chia sẻ sau trận đấu với U23 Đông Timor, HLV Shin Tae-yong bất ngờ nhắc tới trận thua U23 Việt Nam ở trận ra quân với một tâm lý buồn bã: "Chúng tôi đã theo dõi các trận khác trong bảng A và với những gì đã xảy ra, thật tiếc là chúng tôi gặp U23 Việt Nam và thua họ quá sớm".

"Thứ hạng lúc này chưa nói lên nhiều điều. Hai trận tới gặp Philippines và Myanmar rất quan trọng. Tuy nhiên, việc tôi muốn giành bao nhiêu điểm không phải điều quyết định cơ hội đi tiếp của Indonesia. Quan trọng là chúng tôi phải thích nghi với thời tiết sân bãi cũng như lịch thi đấu", nhà cầm quân người Hàn Quốc thêm vào.

HLV U23 Indonesia chưa quên được trận thua U23 Việt Nam
HLV U23 Indonesia chưa quên được trận thua U23 Việt Nam ở trận mở màn SEA Games

Trước đó đó, trước trận đấu với  U23 Đông Timor. Trả lời truyền thông tiền vệ Egy Maulana - cầu thủ được mệnh danh là “Messi Indonesia” cho biết muốn gặp lại U23 Việt Nam ở trận chung kết SEA Games và trả nợ sòng phẳng đoàn quân áo đỏ.

"Sau trận thua trước U23 Việt Nam rõ ràng chúng tôi rất buồn. Dẫu vậy toàn đội cũng đã nhanh chóng sốc lại tinh thần để hướng tới màn tiếp đón đối thủ U23 Đông Timor. Nhìn lại trận đấu với Việt Nam, Indonesia đã mắc rất nhiều sai lầm, chúng tôi đã không thể triển khai chiến thuật mà BHL đề ra, dẫn đến bị đối thủ khai thác những điểm yếu.

Ngược lại, các hậu vệ Việt Nam chơi rất chắc chắn, đó cũng là một phần lí do chúng tôi không thể tấn công. Dù sao đi nữa, tôi mong sẽ gặp lại đối thủ này ở chung kết và trả món nợ năm 2019", Egy Maulana chia sẻ. Hai trận còn lại, U23 Indonesia sẽ quyết đấu cùng U23 Philippines (13/5) và U23 Myanmar (15/5) vì tấm vé vào bán kết.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại