Thứ năm, 28/03/2024 | 17:28
RSS

HLV U22 Thái Lan nhận “mưa gạch đá” sau phát biểu coi thường đối thủ

Thứ năm, 03/08/2017, 12:13 (GMT+7)

Sau lời phát biểu có phần coi thường đối thủ, HLV đội tuyển U22 Thái Lan đã nhận “cơn mưa gạch đá” từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Được đánh giá rất cao song U22 Thái Lan vừa trải qua vòng loại U23 châu Á không mấy thành công, khi giành vé tới vòng chung kết U23 châu Á 2018 với tư cách đội nhì bảng, bất chấp rơi vào bảng đấu với những đối thủ dưới cơ, qua đó nhận nhiều chỉ trích từ phía người hâm mộ và báo giới trong nước.

Tuy vậy, trong một phát biểu mới đây nhất, HLV trưởng U22 Thái Lan vẫn tin tưởng các học trò sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games 29, thậm chí có chút xem thường các đối thủ ở giải đấu này: “Tôi và ban huấn luyện đã thu thập đầy đủ thông tin về các đối thủ trong khu vực. Chúng tôi cũng thường xuyên thi đấu giao hữu với các đội như Malaysia, Singapore và Việt Nam nên cũng hiểu nhau”.

“Chỉ có Myanmar là chúng tôi chưa có dịp đọ sức, nhưng tôi cũng cử đội đi xem giò họ cẩn thận rồi. Điều quan trọng là các học trò của tôi không phải sợ bất cứ đối thủ nào.

Một số cầu thủ Thái Lan thi đấu ở vị trí tiền đạo và hậu vệ ở Thai League có trình độ vượt trội so với các cầu thủ châu Á ở các đội bóng khác. Trình độ châu lục mà chúng ta còn không sợ, thì lo gì khi quay về thi đấu với các đội khu vực Đông Nam Á nhỉ?”, HLV Worrawoot Srimaka  tự tin khẳng định.

HLV Thái Lan tự tin thái quá về các học trò. Ảnh: Tiền Phong

HLV Thái Lan tự tin thái quá về các học trò. Ảnh: Tiền Phong

Ngay sau khi tỏ vẻ xem thường các đối thủ ở SEA Games 29, HLV U22 Thái Lan Worrawoot Srimaka đã nhận “ mưa gạch đá” từ phía người hâm mộ Việt Nam với những lời phát biểu có chút ngông cuồng của mình.

Bạn Vương Kê chỉ trích: “U22 Thái Lan mạnh song để nói vô địch SEA Games 29 năm nay thì chưa chắc, thực thế đội này cũng vừa bị U22 Mông Cổ và U22 Indonesia cầm hòa ở vòng loại U23 châu Á đó thôi. Muốn vô địch SEA Games hỏi Việt Nam và Indonesia xem họ có nhường không đã.”

Bạn HAGL Love mỉa mai: “Thái Lan chưa đá đã tự kiêu, kiểu này nếu bị loại ngay từ vòng bảng thì không biết ông HLV U22 Thái Lan, Worrawoot Srimaka  này sẽ giấu mặt vào đâu nhỉ?.”

Bạn Kiều Trinh cho rằng ngôi vô địch SEA Games năm nay có thể sẽ rơi vào tay U22 Việt Nam hoặc chủ nhà U22 Malaysia: “Mình nghĩ Việt Nam và Malaysia sẽ vào chung kết, đội nào tận dụng tốt hơn cơ hội mà mình có được sẽ lên ngôi vô địch, Thái Lan chắc chỉ dành hạng ba thôi, ở đó mà kiêu ngạo nhé người Thái”.

Theo lịch thi đấu U22 Thái Lan sẽ chạm trán đối thủ ngang cơ Indonesia ở trận mở màn SEA Games vào ngày 18/5, ở lượt đấu cuối vòng bảng, người Thái sẽ so tài với U22 Việt Nam vào 19h45 ngày 24/8.

U23 Việt Nam - Ngôi sao K-League. Nguồn: thể thao Ka

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN