Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:17
RSS

HLV Phạm Minh Đức hết lời ngợi khen cặp tiền đạo của Nam Định

Thứ hai, 16/03/2020, 08:55 (GMT+7)

Theo HLV Phạm Minh Đức DNH Nam Định đang sở hữu cặp tiền đạo ngoại hết sức chất lượng khiến nhiều đội bóng ở V.League thèm muốn.

Ở lượt trận vòng 2 V.League HLV Phạm Minh Đức đã gây bất ngờ khi cho Hà Tĩnh chơi tấn công trước Nam Định, thay vì thi đấu với chiến thuật phòng ngự phản công như ở vòng 1 gặp Viettel.

Tuy nhiên sự thay đổi này không phát huy tác dụng khi đội bóng của ông nhận thất bại 1-2 trước DNH Nam Định và tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng sau hai trận thua liên tiếp.

Ở trận đấu này, tiền đạo Merlo của DNH Nam Định thi đấu vô cùng ấn tượng và là người mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút thứ 21, trước khi Sỹ Minh có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 với một siêu phẩm sút xa.

Đội khách chỉ có được bàn thắng danh dự do công của tiền đạo ngoại Bruno Henrique và trắng tay rời sân Thiên Trường ở vòng đấu thứ hai.

HLV Phạm Minh Đức hết lời ngợi khen cặp tiền đạo của Nam Định
DNH Nam Định có chiến thắng ấn tượng ở vòng 2 V.League

Phát biểu sau trận đấu, HLV Phạm Minh Đức của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngợi khen cặp tiền đạo của đội chủ nhà: "Nam Định có hai tiền đạo xuất sắc. Merlo không chiến tốt, Rafaelson to, mạnh mẽ, tì đè khoẻ. Họ chơi bóng dài trực diện từ thủ môn, hậu vệ lên là hợp lý.

Tôi biết trước điều đó nhưng không thể chống được, bởi con người chỉ có vậy. Hà Tĩnh có một trung vệ cao to trong khi đối thủ lại có tới hai tiền đạo thể hình tốt. Trình độ cầu thủ tôi chỉ có thế, đối phương lại tốt hơn, mắc sai lầm, thủng lưới là chuyện đương nhiên".

Nói về việc cho các học trò chơi tấn công trước đội chủ nhà, HLV của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia sẻ: "Phòng ngự cũng chưa chắc có điểm. Đừng nghĩ tử thủ là không thua. Chúng tôi phòng ngự số đông mà Nam Định tạt bóng bổng liên tục thì vẫn có thể thủng lưới. Vì vậy, tôi chọn tấn công, các cầu thủ được chơi bóng, xem lại đẹp mắt hơn. Đá với Viettel, chúng tôi phòng ngự nhưng vẫn thua, nên trước Nam Định, tôi chọn tấn công chủ động thích hơn".

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN