Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:01
RSS

HLV Kiatisak lý giải trận thua cay đắng trước TP. HCM ở vòng 18 V.League

Thứ hai, 10/10/2022, 06:32 (GMT+7)

Trả lời trong buổi họp báo, HLV Kiatisak tiết lộ lý do đội nhà bại trận trước TP. HCM ở vòng 18 V.League.

Trong cuộc tiếp đón TPHCM trên sân nhà Pleiku, HAGL bất ngờ cất Văn Thanh Hồng Duy, Xuân Trường, Tuấn Linh trên băng ghế dự bị. Trung vệ Hữu Tuấn không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.

Dẫu vậy, đội bóng phố Núi thi đấu khá tốt trước đội khách chơi đầy quyết tâm tỏng hiệp đấu đầu tiên. Tuy nhiên, hai đội bất lực trong việc ghi bàn vào lưới của nhau trong hiệp một.

Ở hiệp 2, TPHCM có bàn thắng mở tỷ số 1-0 với pha dứt điểm khó chịu của Hoàng Thịnh ở ngoài vòng cấm. Hai phút sau, Bygrave lập công với cú sút quyết đoán trong vòng cấm nhân đôi tỷ số cho đội khách.

Sau hai bàn thua, HLV Kiatisak thay Xuân Trường, Văn Thanh và Hồng Duy vào sân. Đội chủ nhà có được bàn thắng rút ngắn xuống còn 1-2 do công của Công Phượng. Tuy nhiên, đội bóng phố Núi đã bất lực trong việc giữ lại một điểm trên sân nhà và tiếp tục tụt bậc trên bảng xếp hạng sau vòng 18.

HLV Kiatisak lý giải trận thua cay đắng trước TP. HCM ở vòng 18 V.League
HLV Kiatisak thất vọng sau trận thua cay đắng trước TP. HCM ở vòng 18 V.League

Trả lời trong buổi họp báo, HLV Kiatisak cho hay:“Tôi muốn chúc mừng HLV Vũ Tiến Thành và đội bạn đã có chiến thắng. Họ ở cuối bảng nên chơi với tinh thần và hơn 100% sức lực".

Thuyền trưởng HAGL cho biết thêm: "Việc thiếu vắng các trụ cột vì chấn thương buộc HAGL phải có những sắp xếp trái sở trường như Văn Sơn. Tuy nhiên, đây cũng là điều kiện để các cầu thủ trẻ có cơ hội chơi tại V.League sự nhiệt huyết của họ không đủ để chiến thắng ở trận này”.

Chuỗi trận không thắng cũng khiến chúng tôi áp lực, đau đầu và đặc biệt chơi chưa tốt trên phần sân nhà. Khá đáng tiếc khi ở thời điểm quan trọng các cầu thủ chấn thương nhiều trong khi những người trẻ chưa chín muồi.

Nhưng dù thế nào chúng tôi vẫn cố gắng chiến đấu ở chặng đường còn lại.Tới đây tiếp tục phải đá với một đội bóng mạnh là SLNA, đội bóng bằng điểm với chúng tôi, sau đó là Bình Dương không dễ dàng. Nhưng HAGL đang đá ít hơn họ 1 trận, chúng tôi sẽ cố gắng lọt vào top 3, vì V-League còn tới 8 vòng đấu nữa” – HLV Kiatisak quyết tâm.

Chiến thắng này đã giúp đội khách Thành phố Hồ Chí Minh thoát khỏi vị trí cuối bảng (xếp thứ 12) để hơn Sài Gòn FC 1 điểm trong khi HAGL đứng thứ 7 với 22 điểm và hết cơ hội vô địch mùa giải này.

Ở trận đấu diễn ra cùng ngày, chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chia điểm với đội khách SLNA với tỷ số 1-1. Chủ nhà Hải Phòng cũng cầm hòa Viettel với tỷ số 1-1 trên sân nhà và cả hai tiếp tục bị Hà Nội FC bỏ xa trên bảng xếp hạng sau vòng đấu này.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại