Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:32
RSS

HLV Incheon United buồn bã thừa nhận sự thật về đội nhà

Chủ nhật, 14/04/2019, 20:15 (GMT+7)

Đặt mục tiêu giành 1 điểm nhưng cuối cùng Incheon United để thua tới 0-3 trên sân nhà trong cuộc tiếp đón Ulsan. Đội bóng thành phố Incheon tiếp tục chìm sâu ở vị trí cuối BXH với vỏn vẹn 4 điểm sau 7 trận.

5 trận thua liên tiếp thực sự là cuộc khủng hoảng lớn. Trả lời báo chí sau trận đấu, HLV Andersen của Incheon United thừa nhận: "Chúng tôi đã cố gắng lật ngược thế cờ sau bàn thua đầu tiên, nhưng mọi thứ rất khó khăn. Phải nhìn vào thực tế rằng Incheon không phải đội bóng mạnh và hiện không có vị thế ổn định".

Nhà cầm quân người Na Uy chia sẻ thêm: "Vấn đề lớn nhất của Incheon là không thể biến các cơ hội thành bàn thắng. Mugosa vắng mặt, các cầu thủ thay thế cậu ấy đều không tạo ra được bàn thắng.

Trong bối cảnh đội bóng gặp muôn vàn khó khăn, HLV Andersen đã bày tỏ "nỗi nhớ" đối với tiền đạo chủ lực đang gặp chấn thương, Mugosa.

HLV Incheon United đau đớn thừa nhận sự thật về đội nhà
HLV trưởng Incheon United

"Tôi muốn Mugusa trở lại càng sớm càng tốt. Nhưng quả thực lúc này không ai biết chính xác khi nào cậu ấy mới có thể trở lại. Còn tôi thì không có thời gian để chờ đợi. Chỉ hai ngày nữa chúng tôi phải chơi tại cúp FA và các cầu thủ cần phải quên đi thất bại để có sự chuẩn bị tốt nhất", HLV Andersen cho biết.

Tôi không trách các cầu thủ. Họ đã cố gắng hết sức. Giống như khi gặp Jeonbuk, chúng tôi đẩy cao đội hình sau bàn thua và phải trả giá vì những pha phản công của đội bạn".

Ở trận đấu chiều nay, Incheon United dù bị dẫn trước nhưng sau đó đội khách đã bị đuổi một người. Tiếc rằng, khi đội bóng chủ nhà đang có thế trận áp đảo thì một cầu thủ phạm lỗi thô bạo và bị đuổi đánh mất lợi thế về quân số.

Sang hiệp 2, HLV Andersen đã tung Công Phượng vào sân nhưng với thực lưc yếu hơn, Incheon United không nhưng không có bàn gỡ hòa mà còn bị thủng lưới thêm 2 bàn. Thua đâm, Incheon United tụt xuống đáy bảng xếp hạng.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN