Thứ sáu, 19/04/2024 | 03:32
RSS

Hình ảnh đời thường của 'người hùng' cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 13

Thứ hai, 01/03/2021, 10:34 (GMT+7)

Sau khi cứu bé gái chưa đầy 3 tuổi thoát khỏi cửa tử, hàng nghìn người hâm mộ đã dành tặng lời khen ngợi cho "người hùng" ngoài đời thực trên trang cá nhân.

Như GiadinhNet đã thông tin, chiều 28/2, tại tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung xảy ra vụ việc bé gái N.P.H (SN 2018) rơi từ tầng 12A (tầng 13 của tòa nhà) xuống, treo lơ lửng tại lan can và may mắn thoát chết.

Hình ảnh đời thường của 'người hùng' cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 13
Anh Nguyễn Ngọc Mạnh

Người cứu cháu bé bằng cách lao ra đỡ là anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội). Anh Mạnh làm nghề lái xe tải, chuyên nhận chuyển nhà trọn gói.

Ngay khi đoạn clip được đăng tải, cộng đồng mạng đã tìm được trang cá nhân của anh Mạnh để gửi những ý kiến cổ vũ, tán dương hành động đẹp, "nghĩa hiệp" của anh. Họ phong tặng cho anh nhiều biệt danh như "người hùng", "siêu nhân", "người có bàn tay vàng"...

Có thể thấy, trong tất cả các post của anh Mạnh, cộng đồng mạng đều để lại hàng nghìn lời cảm ơn, khen ngợi cho hành động nghĩa hiệp của anh. Dũng Trần: "Là một người cha, em cảm ơn anh vì hành động cao cả và vĩ đại". Nguyễn Thị Hiền: "Cảm ơn anh chúc gia đình anh thật nhiều sức khoẻ. Người tốt việc tốt chúc anh luôn thành công trong cuộc sống".

"Không phải ai cũng có thể làm được như anh. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh. Chúc anh thật nhiều sức khoẻ và may mắn", bạn Trang Phạm cũng bình luận.

Đặc biệt, người hâm mộ còn lập riêng một nhóm với tên "Hâm mộ Nguyễn Ngọc Mạnh" trên mạng xã hội để chia sẻ những thông tin, hình ảnh, dòng trạng thái thể hiện sự khen ngợi, cảm ơn đối với người đã cứu cháu bé thoát khỏi bàn tay tử thần.

Hình ảnh đời thường của 'người hùng' cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 13
Những dòng trạng thái được cho là của anh Mạnh do người hâm mộ chia sẻ

Không chỉ vậy, người hâm mộ còn chia sẻ những dòng trạng thái được cho là của anh Mạnh trong thời gian qua và tỏ lòng ngưỡng mộ người đàn ông bình dị nhưng can đảm.

Anh Mạnh kể lại sự việc, lúc đó khoảng 16h30, ngày 28/2, khi đang ngồi trong xe ô tô để đợi chuyển hàng cho khách ở tòa nhà đối diện thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ, nhưng nghĩ là bé nào đó bị bố mẹ mắng.

Hình ảnh đời thường của 'người hùng' cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 13
Hình ảnh bé gái treo mình trên lan can tầng 12A của chung cư (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, sau đó anh thấy tiếng người lớn hô hoán cứu giúp nên ngó đầu ra khỏi xe ô tô quan sát các phía thì phát hiện một bé gái đang trèo từ lan can ra ngoài. Ngay lập tức, anh lao ra khỏi xe ô tô tìm cách leo tường sang tòa nhà bên cạnh rồi trèo lên mái tôn che của nhà xe để đỡ cháu bé.

"Lúc trèo lên mái tôn tôi bị trượt do mái hơi nghiêng, nhưng tôi vẫn cố vừa trèo vừa đưa tay ra cố gắng đỡ cháu bé. Khi cháu bé rơi xuống, tôi chỉ kịp đưa tay ra đỡ lấy cháu bé để không bị rơi xuống đất. May mắn, bé rơi trúng tay tôi, 2 chú cháu ngã xuống, lún cả mái tôn. Tôi vội ôm bé vào người, thấy máu chảy ra ở miệng cháu, tôi rất hoảng sợ", anh Nguyễn Ngọc Mạnh kể.

Hình ảnh đời thường của 'người hùng' cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 13
Anh Mạnh cùng gia đình (Ảnh FBNV)

Ngay sau đó, anh Mạnh cùng người dân đưa cháu bé xuống đất, để đưa đi bệnh viện cấp cứu. Còn tay anh Mạnh bị thương nhẹ. Anh Mạnh chia sẻ vì sự việc xảy ra quá bất ngờ nên anh không suy nghĩ gì nhiều, chỉ vội vã tìm cách cứu cháu bé. 

"Cho đến bây giờ, sau khi biết bé an toàn, tôi vẫn còn run sợ, vội vã tìm về nhà để gặp con gái của mình. Chỉ khi ôm con vào lòng tôi mới vơi đi nỗi sợ, con gái tôi cũng bằng tuổi bé gái ấy", anh Mạnh cho biết.

Anh Mạnh cũng cho hay, sau khi cứu được cháu bé anh cũng đi luôn, lúc đó bố mẹ cháu bé cũng hoảng loạn đưa cháu vào viện. Sau đó, mẹ cháu bé cũng gọi điện cảm ơn anh, xin gặp anh.

"Có lẽ mai ngày kia tôi cũng sang thăm cháu xem tình hình cháu như thế nào. Trước tôi cũng từng bị tai nạn và cũng được giúp đỡ rất nhiều nên khi nhìn thấy bé gái kia tôi cũng cố hết sức để cứu cháu, tích đức cho mình", anh Mạnh chia sẻ.

Chiều 28/2, bé gái tên N.P.H (SN 2018) sống tại nhà 12A, tòa chung cư số 60B Nguyễn Huy Tưởng bò từ trong nhà, trèo ra lan can rồi treo mình lơ lửng. Sau đó, bé gái bị tuột tay, rơi xuống. Dù rơi ở độ cao như vậy nhưng nhờ được anh Mạnh cứu, may mắn bé gái chỉ bị gãy tay, chân, sức khỏe tạm thời ổn định.

Kn (T/h)
Theo Gia đình Xã hội