Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:23
RSS

Hiện trường vụ cháy kinh hoàng trong quán sửa chữa điện lạnh khiến 3 mẹ con tử vong

Chủ nhật, 22/04/2018, 13:51 (GMT+7)

Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể 3 mẹ con tử vong trong quán sửa chữa điện lạnh cho gia đình đưa về quê lo các thủ tục mai táng.


Sự việc xảy ra khoảng 2h ngày 22/4, căn nhà cấp bốn rộng chừng 60 m2 ở xã Tân Tiến (huyện Ý Yên, Nam Định) bất ngờ bốc cháy. Lúc này, chị Phạm Thị Thảo (36 tuổi) cùng hai con gồm con gái Đỗ Thanh Xuân (10 tuổi) và con trai Đỗ Tấn Dũng (6 tuổi) đang ngủ trong nhà, mọi cửa ra vào đều đã khóa chốt bên trong.

 


Nghe tiếng kêu cứu, một số hàng xóm dùng búa phá cửa sắt và lấy nước dập lửa nhưng bất thành. Khi cánh cửa được phá, lửa trong căn nhà bốc cháy dữ dội.


Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Nam Định có mặt tại hiện trường ngay sau đó. Khoảng 3h, đám cháy được khống chế. Ba mẹ con chị Thảo được đưa ra khỏi hiện trường nhưng đã tử vong.


Được biết, khu vực xảy ra vụ hoả hoạn là ngôi nhà cấp bốn sửa chữa điện tử điện lạnh, có nhiều đồ dễ cháy và trần nhà được ốp xốp chống nóng. 


Theo ông Phạm Văn Lưu, Chủ tịch UBND xã Yên Tiến (Ý Yên, Nam Định), đêm 21/4, chồng chị Thảo là anh Đỗ Xuân Phúc (37 tuổi) đi lắp điều hoà ở Thanh Hoá nên chỉ có ba mẹ con ở nhà.


Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng bàn giao thi thể cho gia đình đưa về quê ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định để lo các thủ tục mai táng.

Đỗ Đức Lộc
Theo Đời sống Plus/GĐVN