Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:20
RSS

Bé 7 tuổi nguy kịch vì quyết không rời đi khi mẹ kẹt trong đám cháy

Thứ tư, 18/04/2018, 15:28 (GMT+7)

Cậu bé 7 tuổi nguy kịch sau khi cố thủ bên cạnh mẹ và quyết không rời đi khi mẹ em bị kẹt giữa đám cháy tại căn hộ của gia đình.

Cậu bé Jin Ming Li, 7 tuổi, cố thủ bên cạnh mẹ và quyết không rời đi khi mẹ em bị kẹt giữa đám cháy tại căn hộ của gia đình ở thành phố Nam Á, đảo Hải Nam, sáng 30/3, SCMP đưa tin.

Bố của Li, Jin Haitao, khi đó đi làm nên không có mặt tại hiện trường vụ hỏa hoạn Chi tiết hai mẹ con được giải cứu ra sao hiện chưa được tiết lộ, nhưng theo Southern City Daily, cả Li và mẹ đều bị bỏng nặng, hiện nằm trong bệnh viện. 

"Tôi thấy đau cả thể xác lẫn tâm hồn vì đã không thể bảo vệ con mình", Li Xiyin, mẹ bé Li, vừa nói vừa khóc khi kể lại cảnh tượng đám cháy xảy ra. "Thằng bé lúc đó cứ nằm bên cạnh và nói sẽ không rời đi nếu không có tôi. Con trai chỉ muốn bảo vệ tôi. Sao nó có thể chu đáo đến thế".

Sức khỏe của Xiyin hiện khá ổn định, trong khi con trai cô bị tổn thương hô hấp nghiêm trọng, vẫn đang phải nằm ở khu chăm sóc tích cực. Chen Xinlong, Giám đốc khoa Phẫu thuật và Bỏng, cho hay tình trạng của Jin Ming Li rất nguy kịch, cần phải trải qua hai đến ba cuộc phẫu thuật. 

Kinh tế không dư dả nên gia đình đã lập quỹ, cầu xin các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ. Chỉ trong vòng 4 tiếng, số tiền quyên góp đã lên đến 450.000 nhân dân tệ (hơn 72.000 USD). 

nguy kịch vì quyết không rời đi khi mẹ kẹt trong đám cháy
"Tôi không biết nói gì", bố bé Li xúc động bày tỏ. "Gia đình tôi rất biết ơn sự ủng hộ của mọi người". 

Gần đây, cư dân mạng cũng vô cùng xúc động khi cậu bé 2 tuổi ngạt khói tử vong sau khi mẹ và em gái thoát khỏi căn nhà đang chìm trong biển lửa. 

Câu chuyện thương tâm xảy ra vào đêm cuối tháng 11 năm 2015 tại Kentucky, Mỹ Người mẹ 3 con Whitney Johnson, 26 tuổi, cùng con trai DJ, 2 tuổi và con gái Nyla 5 tuần tuổi đang ngủ say trên ghế sofa thì bất ngờ chiếc lò sưởi trong nhà họ phát nổ khiến căn nhà bốc cháy dữ dội.

Chiếc máy báo khói trong nhà họ không hoạt động nên mãi đến khi cậu bé DJ thức dậy thấy lửa và hét lên gọi mẹ, Whitney mới choàng tỉnh và nhận ra cả ba mẹ con đang lâm vào tình cảnh ngặt nghèo.

Whitney nắm lấy tay DJ, ôm bé Nyla vào lòng và dắt con chạy xuyên qua đám lửa đang bùng lên mạnh mẽ. Cô cắm cúi chạy về phía cửa với hy vọng có thể thoát thân dù là rất mong manh. Thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc vài giây khi Whitney buông tay DJ để lấy chìa khóa mở cửa, cậu bé vì quá sợ hãi nên đã vùng bỏ chạy trở ngược vào bên trong phòng ngủ để trốn.

nguy kịch vì quyết không rời đi khi mẹ kẹt trong đám cháy
Cậu bé DJ và mẹ

Không thể tìm thấy con trai, Whitney buộc phải bỏ lại cậu bé và bế Nyla chạy ra ngoài khi nhìn thấy phần da đầu của con bắt đầu phồng rộp lên bong tróc vì sức nóng của ngọn lửa. Bế được Nyla ra ngoài, Whitney giao con cho hàng xóm rồi vội vàng quay vào nhà nhưng lửa cháy quá lớn, cô không tài nào tìm lại được DJ. 

Cậu bé đáng thương sau đó được lính cứu hỏa tìm thấy đang nằm trong giường ngủ và đã tử vong vì bỏng và ngạt khói. Mặc dù vẫn còn rất hoảng loạn khi bị mất con, Whitney đã kịp thời bấm chuông báo động giúp cho 30 người dân khác có thể sơ tán trước khi đám cháy lan rộng ra xung quanh.

Nhắc lại sự kiện kinh hoàng đó, Whitney không khỏi xúc động rơi nước mắt nói:“DJ là người anh hùng nhỏ của tôi. Nếu thằng bé không thức dậy và gọi tôi thì có lẽ chúng tôi đã không thể ngồi ở đây nữa”.


Xem thêm: Khám xét nhà cựu Trung tướng Phan Hữu Tuấn

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN