Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:57
RSS

Hé lộ những mâu thuẫn trước khi anh trai truy sát cả nhà em ở Đan Phượng

Thứ ba, 03/09/2019, 14:07 (GMT+7)

Sáng 3/9, đại diện địa phương cho biết, hai anh em trước đó từng nhiều lần mâu thuẫn, xích mích với nhau về chuyện đất đai.

Liên quan đến vụ anh trai dùng dao thảm sát cả nhà em ruột gây rúng động xã hội vừa qua, sáng 3/9, đại diện UBND xã Hồng Hà cho Thanh Niên biết, hai anh em ông Nguyễn Văn Đông (53 tuổi) và Nguyễn Văn Hải (51 tuổi), cùng trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội trước đó từng nhiều lần mâu thuẫn, xích mích với nhau về chuyện đất đai.

Cụ thể, bố mẹ hai người này sinh được 3 con trai, ông Hải là con út trong gia đình. Lô đất ông cha để lại được chia cho 3 người con, anh cả được 1/2 tổng diện tích đất, số còn lại chia đều cho ông Hải và ông Đông (là anh trai thứ của ông Hải)

Sau khi người anh cả vào Lâm Đồng làm kinh tế mới đã bán lại toàn bộ số đất của mình cho ông Hải với giá gần 1 tỉ đồng. Bên cạnh đó, do ông Hải là người chăm sóc bố mẹ nên số đất nông nghiệp của bố mẹ cũng được đứng tên ông Hải.

Khoảng 2 năm trước (2017 - PV), ông Đông đã không đồng ý việc ông Hải được hưởng số đất nông nghiệp trên, dẫn đến việc hai bên xảy ra xích mích, tranh chấp, và ông Đông đã làm đơn kiến nghị lên chính quyền xã.

"Phía xã đã đứng ra hòa giải, sau đó gia đình cũng thống nhất phần đất đó sẽ chuyển lại cho người mẹ đứng tên và quản lý, ai canh tác thì cắm cọc phân chia. Đến khi đất thu hồi, được đền bù, thì số tiền đó sẽ được bà mẹ phân chia đều cho các con. Và vụ việc sau đó đã được giải quyết êm đẹp", vị đại diện xã thông tin.

Hé lộ những mâu thuẫn trước khi anh cầm dao truy sát cả nhà em ở Đan Phượng
Chân dung ông Đông. Ảnh: Thanh Niên

Tiếp đó, sau khi mua được số đất của anh cả, gia đình ông Hải tiến hành xây tường bao quanh lô đất. Lúc này, giữa 2 bên lại xảy ra xích mích, cầm cuốc, xẻng đuổi nhau, nhưng hàng xóm đã kịp thời can ngăn.

"Tôi cũng không nhớ rõ thời gian, nhưng đến bây giờ, bức tường đó đã rêu mốc. Từ đó đến nay, hai bên không có mâu thuẫn gay gắt gì. Cho đến chiều 31/8, trước hôm nhà ông Hải giác móng, cắm mốc giới xây nhà mới cho con trai (anh Nguyễn Văn Hiệp, 26 tuổi) sang nhà bác (là ông Đông) nói chuyện, và hỏi cắm mốc như vậy đã đúng chưa. Tại đó không hiểu hai bên có mâu thuẫn gì, đến sáng hôm sau, ông Đông lầm lì cầm dao sang truy sát nhà em trai", vị này nói.

Theo lời bà Nguyễn Thị Dung (chị họ ông Nguyễn Văn Hải và đối tượng Nguyễn Văn Đông) cho Kiến Thức biết, mâu thuẫn mới đây lại tiếp tục xảy ra khi gia đình ông Nguyễn Văn Hải chuẩn bị khởi công xây nhà, mảnh đất giáp ranh với gia đình ông Đông.

Trước khi khởi công, ông Đông có nói với em trai mình để ra 0.5 mét đất giáp ranh để phân ranh giới, ông Hải nghe theo lời anh trai chừa ra 0,6 mét. Tuy nhiên, anh Nguyễn Văn Hiệp là con trai ông Hải không đồng ý và nói rằng “đất là tiền đấy bố ạ”, ông Đông nghe thấy điều đó bực tức và nung nấu ý định giết chết anh Hiệp và bà Việt. Do vậy, trước thời điểm gia đình ông Hải dự định đào móng nhà một ngày, vụ thảm án đã xảy ra.

Trước đó, hai anh em đã từng xảy ra mâu thuẫn trong thời gian dài. Theo bà Dung, nguyên nhân xuất phát từ việc bà Bỗng - mẹ ông Đông và ông Hải từng làm giấy chuyển nhượng miếng đất ruộng cho ông Hải. Tuy nhiên, sau đó, bà Bỗng chuyển xuống nhà ông Đông sinh sống. Ông Đông sau đó đã bảo mẹ mình đòi lại miếng đất trên. Tuy nhiên, miếng đất vốn đã được bà Bỗng làm giấy chuyển nhượng qua cho ông Hải nên gia đình ông Hải không trả lại nên hai gia đình xảy ra mâu thuẫn.

Ngoài ra việc bà Bỗng cho ông Hải vay 100 triệu đồng để xây nhà, sau đó, khi bà về ở cùng ông Đông, người anh trai đã đòi lại số tiền trên, đẩy mâu thuẫn hai gia đình lên đỉnh điểm.

Đáng chú ý, theo lời khai của đối tượng này, ban đầu mục đích của Đông là cầm dao truy sát em dâu là bà Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông Nguyễn Văn Hải) và cháu trai là Nguyễn Văn Hiệp (26 tuổi, con ông Hải).

Nguyễn Văn Đông cũng thừa nhận, mục đích của mình là chém bà Việt và anh Hiệp. Thế nhưng khi bực tức trong người lên tới đỉnh điểm, Đông chém không chừa một ai trong nhà ông Hải.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN