Thứ năm, 25/04/2024 | 07:51
RSS

Hé lộ nguyên nhân vụ thảm án sát hại vợ và bố mẹ vợ ở Thái Bình

Thứ hai, 28/06/2021, 16:23 (GMT+7)

Lãnh đạo địa phương cho biết, chị Sim đã làm thủ tục ly hôn nhưng chưa được giải quyết thì bị chồng sát hại. Những người hàng xóm cũng cho hay, nghi phạm là người nghiện ma túy.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm án. Ảnh Thanh Niên.

Chiều ngày 28/6, trao đổi với PV Dân Việt một lãnh đạo UBND xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cho biết, đoàn cán bộ xã Quỳnh Hoa đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 8h05 ngày 28/6, Đào Văn Thịnh (SN 1979) đến nhà bố vợ là ông ào Đình Cửu (SN 1946), bà Vũ Thị Mộc (SN 1946, vợ ông Cửu) để nói chuyện. Thời điểm này, trong nhà có ông Cửu, bà Mộc và vợ Thịnh là chị Đào Thị Sim (SN 1978).

Trong lúc nói chuyện, giữa Thịnh và 3 người nhà vợ xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát. Thịnh đã dùng dao sát hại ông Cửu, bà Mộc và chị Sim khiến các nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Thịnh đến Công an xã Quỳnh Hoa đầu thú.

Theo vị lãnh đạo địa phương, nguyên nhân vụ án bước đầu xác định do mâu thuẫn gia đình giữa chị Sim và Thịnh, tuy nhiên nguyên nhân cụ thể vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ. “Chị Sim đã làm thủ tục ly hôn gửi đến chính quyền địa phương nhưng Thịnh không đồng ý. Chúng tôi cũng đã làm công tác hoà giải nhưng không được”, vị lãnh đạo này thông tin.

Vị lãnh đạo UBND xã Quỳnh Hoa cũng cho hay, Thịnh và chị Sim có hai người con gái. Sau khi Thịnh gây án, hai cháu đang được người thân tạm thời chăm sóc. Cả 3 nạn nhân đã được gia đình tổ chức hậu sự và đang đưa đi hỏa táng.

Trong khi đó, thông tin trên báo Lao động, một số người dân thôn Bái Trang (xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ) cho biết, Thịnh là đối tượng nghiện ma túy, thường đánh đập vợ con, thậm chí có lần từng dọa đổ xăng đốt vợ. Do không sống nổi với người chồng nghiện ngập, người vợ đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống.

"Ông Cửu, bà Mộc có tổng cộng 5 người con gái, trong đó có chị Sim. Chị này hiền lành, chịu khó nhưng chẳng may lấy phải người chồng nghiện ngập nặng. Hai người có với nhau 2 đứa con, dạo gần đây chị Sim chuyển về sinh sống với bố mẹ đẻ. Đến hôm nay thì xảy ra cơ sự này", một người hàng xóm gia đình nạn nhân chia sẻ với PV báo Lao Động.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

PV
Theo Giáo dục & Thời đại