Thứ sáu, 19/04/2024 | 01:09
RSS

Hari Won cũng có quyền được yêu, đừng bắt cô ấy "làm dâu trăm họ"!

Thứ tư, 07/12/2016, 07:04 (GMT+7)

Từ trên thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục - đó có lẽ mới là câu mô tả chính xác điều Hari Won đã phải trải qua ít năm trở lại đây. Cô gái Hàn Quốc này đang có khá nhiều anti fan trong showbiz.

Từ một ngôi sao ngây thơ, hồn nhiên, hình ảnh đẹp đẽ và không tì vết, hình ảnh của cô gái Hàn Hari Won đang dần "biến dạng" đáng kể trong mắt đám đông. Đủ mọi thứ chỉ trích, mai mỉa, thậm chí là xúc phạm cứ nhân dần lên hàng ngày theo hiệu ứng đám đông, khiến có thời điểm Hari Won từng rơi vào tận cùng của sự khủng hoảng.

Thông tin cô từng muốn tự tử mà Trấn Thành đưa ra hẳn không chỉ là một câu chuyện đánh vào lòng trắc ẩn của người hâm mộ. 

Hari Won 1

Từ khi hình ảnh hẹn hò của Hari Won và Trấn Thành bị phát tán vào tháng 2/2016, cô ca sĩ bắt đầu nhận hàng loạt "búa rìu dư luận". Ảnh: Internet

Rốt cuộc, Hari Won đáng thương hay là đáng giận? Đáng yêu hay là đáng ghét? Chân thành hay giả tạo? Xứng đáng được hâm mộ hay không?

Những câu hỏi đầy trái ngược ấy vẫn chưa có lời giải đáp, những cuộc tranh luận nổ ra xoay quanh Hari vẫn chưa bao giờ kết thúc và có lẽ, chẳng thể nào kết thúc. Có điều, sau tất cả, thì cô gái đó vẫn nên có quyền được yêu, được sống một cách bình thường như mọi người.

Tại sao một cô gái lại không thể chia tay với người yêu sau một thời gian dài gắn bó? 9 năm trời hay lâu hơn nữa rốt cuộc cũng chỉ là những con số mà thôi. Nó không thể thay thế cho chiếc dây trói xiết chặt cuộc đời và tâm hồn của bất cứ ai. Vậy thì tại sao, người ta lại đổ dồn mọi lời trách móc, nghi ngờ và chỉ trích tới một mình Hari Won, ngay cả khi người đàn ông của cô lên tiếng bênh vực và nhận lấy phần lỗi về mình...

Sự nghi ngờ và những phán xét vô căn cứ từ dư luận luôn là thứ phổ biến nhất trong showbiz. Dường như đám đông không cần tới một bằng chứng nào thuyết phục hơn là cảm xúc, những suy nghĩ đầy cảm tính của mình trước khi "kết tội" bất cứ ai.

Như trong trường hợp của Hari Won chẳng hạn. Những "phán xét" về cô như "thay lòng đổi dạ", "hám danh lợi quên tình nghĩa" và vô số điều tương tự vốn chẳng dựa trên bất cứ bằng chứng hay lý lẽ nào, mà chỉ xuất phát từ lòng ích kỷ, đố kỵ và những cái đầu đen tối.

Hari Won 3

Hari Won hạnh phúc bên Trấn Thành khiến antifan "gai mắt". Ảnh: Internet

Người ta quên mất rằng trong suốt câu chuyện đổi đời của Hari, nỗ lực của chính bản thân cô mới là thứ đáng được ghi nhận nhất. Tất nhiên, sẽ không thể không nhắc tới Tiến Đạt với tư cách người dẫn đường mở lối cho cô vào showbiz Việt, nhưng nếu không có khả năng, sự tự lập và cả cái duyên dáng trời cho, liệu chàng rapper đã qua thời đình đám kia có thể mang cô tới vị trí nào của làng giải trí?

Người ta yêu mến cô, phát cuồng vì cô thời điểm "Cuộc đua kì thú" diễn ra là bởi sự thu hút của chính bản thân Hari, chứ không phải điều gì khác cả!

Hari Won 4

Hari Won và Tiến Đạt hạnh phúc bên nhau khi tham gia Cuộc đua kì thú. Ảnh: Internet

Trong câu chuyện tình đầy sóng gió với Trấn Thành, một trong những điều khiến người ta chê trách cô nhiều nhất chính là sự chóng vánh khi công khai "tình mới". Nhưng, liệu rằng đó có phải một sự bất thường? Khi một cô gái yêu, có thể mất một năm hoặc một tháng, nhưng cũng có thể chỉ cần tới 1 ngày để rung động trước một chàng trai.

Vậy thì, liệu Hari có lỗi gì khi bước chân vào cuộc tình mới sau chỉ vài tháng chia tay cùng người cũ? Hay lỗi lớn nhất của cô chỉ là không biết giả dối, che đậy những cảm xúc thật của mình?

Có cả những điều vốn hết sức bình thường đối với một cô gái nào, nhưng lại là một sự "bất thường" ghê gớm khi xảy ra đối với Hari Won. Từ cái nắm tay nhẹ nhàng, nụ hôn ngọt ngào trao nhau trên phố hay những cử chỉ thân mật mà bất cứ cặp đôi nào cũng có thể có, tất cả chúng đều tạo ra "sóng gió" khủng khiếp tới với cô.

Dư luận sôi sục, mai mỉa, thậm chí có cả căm ghét và kết án, nhưng rốt cuộc là vì điều gì vậy? Vì cô gái đó dám yêu, dám thể hiện tình yêu một cách không thể bình dị hơn cùng với người con trai mình chọn lựa hay sao?

Hari Won 5

Hari Won cảm thấy buồn vì bị đặt điều vô cớ. Ảnh: Internet

Cho tới tận thời điểm này, những sóng gió vẫn chưa lắng xuống đối với Hari. Nhưng ít nhất, cô gái ấy đã không còn để mọi thứ tồi tệ đó tác động tiêu cực tới cuộc sống của mình như trước nữa. Không còn những suy nghĩ dại dột như muốn từ giã cõi đời hay những giọt nước mắt cay đắng, nụ cười hạnh phúc và vô tư đã có lúc trở lại trên gương mặt của cô.

Có lẽ, sự đổi thay đó không chỉ tới từ tình cảm chân thành của chàng trai cô yêu mến, mà còn tới từ một lý do đặc biệt: Cô đã xác định được mục đích của cuộc đời mình. Sắp tới đây, cô chỉ cần làm tốt vai trò làm dâu của một gia đình duy nhất mà thôi, thay vì cố gắng hoàn thành vai trò "làm dâu trăm họ". 

H.L
Theo Đời sống Plus