Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:58
RSS

Hành trình từ ngôi sao nhí tới người đẹp nổi tiếng Kpop của nữ ca sĩ Sulli vừa qua đời

Thứ ba, 15/10/2019, 07:43 (GMT+7)

Trên hành trình nổi tiếng của mình Sulli là một nghệ sĩ thông minh khi không bao giờ khiến tên tuổi của mình nguội lạnh.

Hành trình từ ngôi sao nhí tới người đẹp nổi tiếng trong Kpop của Sulli

Hành trình từ ngôi sao nhí tới người đẹp nổi tiếng trong Kpop của Sulli.

Sulli tên thật là Choi JinRi, sinh năm 1994 tại Busan. Từ bé, Sulli đã bộc lộ năng khiếu múa, hát và diễn xuất. Vì muốn con gái có cơ hội theo đuổi niềm đam mệ nghệ thuật, năm học lớp bốn, cô được mẹ đưa đến Seoul để theo học các lớp năng khiếu.

Năm 2005, Sulli chạm ngõ lần đầu tiên với màn ảnh Hàn với phim cổ trang Bài ca Sơ Đông. Cô bé 11 tuổi Sulli vào vai công chúa Seonhwa của vương quốc Silla, nổi tiếng thông minh và xinh đẹp. Được đánh giá cao về khả năng diễn xuất có chiều sâu, ngoại hình sáng đã giúp diễn viên nhí đến gần hơn với khán giả. Đây cũng là một bước đệm quan trọng giúp Sulli góp mặt trong một số bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình.

Hành trình từ ngôi sao nhí tới người đẹp nổi tiếng trong Kpop của Sulli

Cùng năm, Sulli đăng ký thử giọng tại SM Entertainment, công ty giải trí số một Hàn Quốc. Với chất giọng vang, khỏe khoắn cô đã gây ấn tượng với chủ tịch Lee Soo Man, ngay lập tức, cô được tuyển chọn để trở thành "gà cưng" của SM.

Truyền thống xứ Hàn khi ấy đánh gia Sulli là một ngôi sao nhí đầy triển vọng khi chưa đến 10 năm cô đã chiếm lĩnh được làng giải trí. Cô còn được mọi người trong nhà SM gọi là "Công chúa nhỏ". 

Năm 2009, Sulli chính thức đươc Debut với vai trò thành viên của nhóm F(X) khi vừa tròn 15 tuổi. Từ bệ phóng của công ty quản lý, Sulli nhanh chóng phát triển được sự nghiệp cá nhân. Mỗi khi biểu diễn, cô luôn là cái tên được người hâm mộ săn đón. Ngay từ thời điểm này, Sulli đã được so sánh với những mỹ nhân khác như Yoona, Suzy, Jiyeon

Ngoài hoạt động với tư cách thành viên của F(x), SM Entertainment còn tạo điều kiện để Sulli phát triển sự nghiệp cá nhân khi liên tiếp kéo các hợp đồng quảng cáo, chụp ảnh họa báo và dự án phim ảnh về cho cô.

Năm 2014 cũng là thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của Sulli. F(x) trở lại với "Red Light" và tạo hình đẹp ngút ngàn của Sulli khiến dân tình phát sốt. Để có được body thon thả, gương mặt Vlive, đẹp không tì vết như thế này, Sulli đã phải nỗ lực giảm cân thần tốc.

Nhan sắc của cô nàng lúc này được nhận xét là vượt qua cả đẳng cấp của Yoona, Krystal, Suzy hay Jiyeon... Tuy nhiên cùng năm này, Sulli vướng phải scandal hẹn hò với đàn anh hơn 13 tuổi Choiza. Cô nàng bắt đầu bỏ bê hoạt động của f(x)

Thành công là thế, nhưng Sulli lại trượt dài trong scandal từ cuối năm 2013, khi cô lộ ảnh hẹn hò với rapper Choiza của nhóm nhạc hiphop Dynamic Duo. Mối tình gây nhiều bàn tán vì Choiza đã quá tuổi 35, còn Sulli mới 21 tuổi.

Vì bận yêu đương nên Sulli xao nhãng hoạt động quảng bá album Red Light cùng F(X), biểu diễn hời hợt và thiếu chuyên nghiệp dẫn đến ảnh hưởng cả nhóm. Sulli bị chỉ trích đến nỗi phải ngưng hoạt động, F(X) buộc phải kết thúc quảng bá sớm và biểu diễn chỉ với 4 thành viên. 

Sulli được cho là đã trải qua một giai đoạn tâm lý không ổn định. Từ một cô gái trong sáng, đáng yêu của nhóm F(X), sự thay đổi của Sulli khiến nhiều người choáng váng. 


Mối tình khiến Suli đau đớn khi chia tay

Năm 2016, cô được đưa đến viện với một vết cắt cổ tay dài khoảng 5cm, làm dấy lên tin đồn nữ ca sĩ tự tử bất thành. Mặc dù công ty quản lý phủ nhận, nhiều nguồn tin thân thiết cho hay Sulli muốn tìm tới cái chết. 

Năm 2017, Sulli chia tay bạn trai Choiza sau 3 năm gắn bó. Sau khi kết thúc mối quan hệ này, tần suất tung ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội của Sulli tăng đột biến, cô trở nên nổi loạn, ngông cuồng. Nữ ca sĩ còn bị chửi rủa là "biến thái", "bệnh hoạn" khi nhiều lần hôn hít mèo cưng, liếm láp mèo.

Tháng 6/2017, Sulli tiếp tục thành tâm điểm chỉ trích khi đóng phim Real cùng nam diễn viên Kim Soo Hyun và thả rông hoàn toàn bộ ngực trước ống kính. Rất nhiều người cho rằng Sulli hư hỏng, không còn là "ngọc nữ quốc dân", còn kêu gọi tẩy chay cô.   

Đầu 2019, Sulli thản nhiên nắn bóp ngực giữa quán nhậu trong trạng thái rất phấn khích vì rượu, và tuyên bố: "Mọi người lo cho tôi à? Không ai phải lo cho tôi hết, tôi ổn".

Trước sự chỉ trích của dư luận quá lớn, Sulli dường như mất phương hướng, cô từng tâm sự trên truyền hình trong tập trong tập trước đó của "The Night Of Hate Comment", Sulli thừa nhận bản thân đang có một cuộc sống vô cùng trống rỗng, tuy vậy, cô vẫn phải tỏ ra vui vẻ trước mặt mọi người. Nữ thần tượng cảm thấy bối rối về sự "lừa dối" này nên đã tham khảo ý kiến của nhiều đồng nghiệp và xin lời khuyên.

Đáp lại, họ khuyên cô nàng nên sống theo cách của mình. Sulli tâm sự: "Cuộc sống của em đang cực kỳ trống rỗng, em cứ giả vờ hạnh phúc và cảm thấy như thể mình đang lừa dối mọi người. Em đã xin tư vấn từ những người xung quanh.

Họ bảo em rằng: "Mỗi người đều có những mặt tối trong đời và cần che đậy. Đừng suy nghĩ nhiều quá'". Cuối cùng, nữ thần tượng kết luận rằng có lẽ mình sẽ tiếp tục sống một cuộc sống 2 mặt, giả vờ tỏ ra hạnh phúc để che đi sự cô đơn bên trong. Gần đây, Sulli đăng tải rất nhiều hình ảnh vui vẻ, rạng rỡ lên Instagram nhưng dường như đó không phải cảm xúc thực sự trong lòng cô.

Cuối cùng, sau những miệt thị của dư luận xã hội, Sulli quyết định tự kết liễu cuộc đời mình vào chiều ngày 14/10/2019. Theo đó, Yonhap News đưa tin cảnh sát nhận được báo án về cái chết của Sulli. Trong khi đó, tờ Seoul Kyungje (Kinh tế Seoul) đã xác nhận thông tin cái chết của nữ ca sĩ.  Theo TV Daily, Sulli đã chịu nhiều cú sốc và tổn thương từ những lời miệt thị của dân mạng. Cô cũng chịu đựng chứng trầm cảm trong thời gian dài.

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN