Thứ năm, 25/04/2024 | 17:12
RSS

Hàng thủ yếu kém, HAGL thua cay đắng Quảng Nam ở vòng 14 V.League

Chủ nhật, 07/07/2019, 20:03 (GMT+7)

Trong một ngày hàng thủ thi đấu thiếu hiệu quả, HAGL đã nhận trận thua cay đắng Quảng Nam ở vòng 14 V.League, qua đó chính thức tham gia vào nhóm cầm đèn đỏ.

Chiều 7/7 CLB HAGL tiếp đón Quảng Nam trên sân nhà, trong khuôn khổ vòng 14, lượt về V.League 2019. Hai đội không ngần ngại chủ động chơi tấn công ngay từ đầu với những pha ăn miếng trả miếng.

Thi đấu không quá lấn lướt trước đối thủ, song HAGL bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ 9, với pha lập công trên chấm 11m của trung vệ Kim Bong Jin, sau khi Hoàng Lâm bị đối phương phạm lỗi trong vòng cấm.

Nhận bàn thua, Quảng Nam không tỏ ra lúng túng, họ kiểm soát tốt thế trận sau đó và có được bàn thắng san bằng cách biệt ở phút thứ 30 của trận đấu. Trong một pha bóng lộn xộn, Như Tuấn đã tận dụng sơ hở trong khâu kèm người để gỡ hòa cho Quảng Nam.

Cuối hiệp một, hai đội chơi đôi công hấp dẫn song đã không có bàn thắng nào được ghi thêm và 1-1 là tỷ số của hiệp đấu đầu. 

CLB HAGL thua cay đắng trước CLB Quảng Nam 1-2 ở vòng 14 V.League
CLB HAGL nhận trận thua cay đắng trước Quảng Nam. Ảnh: Bongda

Hiệp hai của trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn, HAGL là đội bóng kiểm soát tốt thế trận với một loạt những pha hãm thành nguy hiểm, song không một lần tận dụng thành công.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, đội chủ nhà đã phải trả giá đắt ở khi để đội khách có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút thứ 68.

Sau cú sút uy lực của Đinh Thanh Trung, thủ môn wieger sietsma bắt không dính bóng, bóng tới môn Hà Minh Tuấn và tiền đạo này có cú dứt điểm chính xác, nâng đôi cách biệt cho đội nhà.

Phút thứ 72 của trận đấu, Lương Xuân Trường vào sân và ngay lập tức để lại dấu ấn với pha chuyền dài chuẩn xác cho Văn Toàn ở phút thứ 75, song tiền đạo của HAGL đã bị thủ môn Văn Cường cản ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên trọng tài chính điều khiển trận đấu đã nói không với Penalty.

Phút thứ 79, Minh Vương sở hữu liên tiếp hai cơ hội ngon ăn nhưng đã không thắng được cột dọc cũng như thủ môn Văn Cường của đội khách.

Cuối hiệp hai, HAGL thi đấu đầy có gắng song bất lực trong việc có được bàn gỡ, qua đó chấp nhận trắng tay ở vòng 14 V.League và tụt xuống tốp cuối của bảng xếp hạng sau vòng đấu này.

Q. Phạm
Theo Đời sống Plus/GĐVN