Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:54
RSS

Hai vụ nhảy lầu bệnh viện tự tử liên tiếp

Thứ hai, 05/10/2020, 14:25 (GMT+7)

Hai vụ nhảy lầu bệnh viện tự tử liên tiếp xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển - Uông Bí.

Theo tin tức từ báo CA TP.HCM sáng 5/10, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người đàn ông nhảy từ lầu 3 xuống sảnh cấp cứu, tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, người đàn ông khoảng ngoài 50 tuổi vào trong Bệnh viện đa khoa Đồng Nai có biểu hiện bất thường, sau đó đi lên tầng lầu rồi nhảy từ lầu 3 khu A bệnh viện xuống sảnh trước khoa cấp cứu bệnh viện.

Tại hiện trường người đàn ông tử vong bên vũng máu. Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng đến hiện trường ghi nhận vụ việc.

Thi thể người đàn ông đã được chuyển vào nhà xác bệnh viện phục vụ công tác điều tra, xác minh danh tính. Bước đầu, lực lượng chức năng khám nghiệm trên người nạn nhân có giấy CMND mang tên Trần Hương Tr. (SN 1960, ngụ P.Thống Nhất, TP.Biên Hoà) và 1 điện thoại di động.

Hai vụ nhảy lầu bệnh viện tự tử liên tiếp xảy ra
Hiện trường vụ việc ở Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển - Uông Bí. Ảnh: Báo Giao thông

Trước đó, vụ việc tương tự cũng xảy ra ở Quảng Ninh. Sáng 5/10, Công an TP Uông Bí cho biết: Đêm 4/10, tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển - Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) xảy ra sự việc một nam bệnh nhân bất ngờ nhảy từ tầng cao xuống đất, tử vong. 

Được biết, bệnh nhân là ông Phạm Văn H. (SN 1978, trú tại khu Tân Mai, phường Đông Mai, Tx Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) nhập viện ngày 3/10 để điều trị bệnh xơ gan do uống rượu. Bệnh nhân H. được bố trí nằm viện điều trị tại tầng 4 D4, khoa Nội của Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển - Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh).

Khoảng 21h40 ngày 4/10, ông H. đi vệ sinh tại khu nhà vệ sinh tập thể của khoa, vợ ông H. có đi cùng, nhưng đứng ngoài cửa chờ chồng. Đợi một lúc lâu không thấy chồng ra, lại nghe thấy tiếng động mạnh, vợ ông H. chạy vào nhà vệ sinh xem thì thấy chồng đã nhảy qua cửa sổ của nhà vệ sinh rơi xuống đất.

Phát hiện ông H. rơi xuống đất, các y, bác sỹ của Bệnh viện đã kịp thời đưa nạn nhân vào cấp cứu. Song do bị đa chấn thương nặng, đến 22h40 cùng ngày, ông H. đã tắt thở.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN