Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:10
RSS

Tự tử ở nhà không thành, cô gái lại tiếp tục nhảy lầu tại bệnh viện

Thứ ba, 07/07/2020, 21:21 (GMT+7)

Khi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, nữ bệnh nhân bất ngờ lao ra ngoài, nhảy lầu và tử vong.

Tự tử ở nhà không thành, cô gái lại tiếp tục nhảy lầu tự tử tại bệnh viện
Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) nơi xảy ra vụ việc. Ảnh:CA TP.HCM

Trao đổi trên Zing chiều 7/7, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, xác nhận vụ việc một bệnh nhân nhảy lầu tự tử tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai).

BSCKI Đoàn Huỳnh Tuấn Tú, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, cho biết nữ bệnh nhân nói trên là nhân viên y tế đang công tác tại cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM

"Bệnh nhân khi nhập viện đã có dấu hiệu trầm cảm, tinh thần không ổn định", bác sĩ Tú nói thêm.

Vào đêm 6/7, chị N.T.T. (27 tuổi), từng là kỹ thuật viên công tác tại khoa xét nghiệm của một bệnh viện ở TP.HCM, được người thân phát hiện dùng thuốc tự tử tại nhà ở TP.Long Khánh, Đồng Nai.

Chị được gia đình chuyển vào Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh cấp cứu. Sau khi được các bác sĩ điều trị qua cơn nguy kịch, nửa đêm chị T. bất ngờ lao ra ngoài, nhảy lầu tử vong.

Theo thông tin ban đầu trên NLĐ, chị T. làm việc tại Bệnh viện quận 3, TP.HCM từ năm 2014 trong vai trò kỹ thuật viên ở Khoa Xét nghiệm. Gần đây, chị và nhiều nhân viên khác đã phải nghỉ việc vì kế hoạch tinh giản biên chế, sát nhập bệnh viện quận và trung tâm y tế quận. Ngoài ra, chị T. còn mắc chứng trầm cảm vì một số mâu thuẫn gia đình.

Kim Hảo (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN