Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:05
RSS

Hai tình địch ngoài 80 còn chém chết lẫn nhau chỉ vì bà lão ngấp nghé 70

Thứ năm, 18/05/2017, 15:00 (GMT+7)

Hai ông lão 92 tuổi và 82 tuổi nằm bê bết trong vũng máu vì tranh giành bà lão 68 tuổi. Một người vì vết thương nặng mất nhiều máu đã tử vong, người còn lại trong tình trạng nguy kịch.

Sự việc hy hữu xảy ra vào sáng 23/4, khi nhiều người dân ở ngõ Không Quân, Đài Nam (Trung Quốc) nghe tiếng kêu thất thanh của bà Thời. Mọi người chạy lại thấy bà trong tình trạng bất tỉnh, máu me khắp người. Thấy chuyện chẳng lành, họ đưa bà tới bệnh viện, một số khác thì tới nhà xem thực hư sự việc.

Nhiều người chứng kiến đều không khỏi bàng hoàng khi thấy cảnh tượng hai ông lão Bao Đức Thắng 92 tuổi và Quách Đỉnh Cửu 82 tuổi đang nằm bê bết trong vũng máu. Một người vì vết thương nặng mất nhiều máu đã tử vong, người còn lại trong tình trạng nguy kịch.

Ông Thắng và ông Cửu đều là quân nhân về hưu và sống trong khu tập thể cũ gần khu Không Quân, Đài Nam (Trung Quốc), cả hai đều có tình ý với một bà lão cũng đã xấp xỉ cái tuổi xưa nay hiếm,là bà Thời 68 tuổi làm nghề buôn bán vặt.

Trên giỏ xe ông Thắng vẫn còn hộp cơm ông mua cho bà lão. Ảnh Appledaily

Tuy đã ngấp nghé 70, nhưng những nét thanh xuân còn đọng lại trên gương mặt bà vẫn khiến hai ông lão một 92, một 82 phải “trồng cây si” trước cửa.

Theo lời kể của những người hàng xóm, mặc dù cả hai ông đều “cưa cẩm” bà Thời, nhưng ông Thắng có vẻ “hăng hái” hơn. Hàng ngày, cứ khoảng 6h 30 sáng ông đi xe máy đến đón bà Thời đi ăn sáng, sau đó đưa bà đi chợ. Những hôm hai ông bà đi với nhau, ông Thắng luôn luôn là người chủ động trả tiền.

Sáng 23/4 vừa rồi cũng không ngoại lệ, những người bán trầu cau ở đầu ngõ Không Quân vẫn bắt gặp đôi uyên ương “cổ lai hy” này đèo nhau về rất tình tứ. Vừa dựng xe, máu ghen chợt dồn lên mặt khi ông Thắng phát hiện thấy tình địch của mình, ông Cửu một tay cầm chiếc mũ một tay giữ túi hoa quả đang ngồi đợi trước cửa nhà bà Thời.

Một trận cãi vã xảy ra, hàng xóm cũng không mấy để ý vì những “bản tình ca” của hai ông lão này họ nghe đã quá nhàm tai, những tưởng lần này cũng chỉ nói nhau vài câu rồi hai ông ai về nhà nấy. Có lẽ do bức xúc dồn nén đã lâu đến lúc phải bùng phát, ông Thắng lao vào gian nhà bếp mang con dao thái thịt ra chém ông Cửu.

Con dao gây án được phát hiện tại hiện trường. Ảnh Appledaily

Có lẽ tình yêu của ông Thắng bị che lấp bởi sự ghen tuông nên quay sang chửi bới, đưa dao chém luôn người tình, khi bà Thời đang cố gắng can ngăn hai người. Trong cuộc xô xát, cả ông Cửu và ông Thắng đều giành nhau con dao để chém đối phương. Kết quả, ông Thắng tuổi cao, bị chém 1 phát chí mạng đã tử vong tại chỗ, còn ông Cửu và bà Thời bị thương rất nặng, được người dân đưa tới bệnh viện địa phương cấp cứu. 

Cảnh sát cho biết, nguyên nhân sự việc vẫn chưa được làm rõ vì không thể lấy lời khai từ ông Cửu và bà Thời bởi sức khỏe cả hai có phần chuyển biến xấu, tính mạng nguy kịch.

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus