Thứ tư, 17/04/2024 | 02:20
RSS

Hải Phòng: Đang ngồi uống cà phê, người đàn ông bị kẻ lạ bắn gục

Chủ nhật, 14/06/2020, 14:19 (GMT+7)

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h ngày 14/6, tại quán trà trên đường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Theo Dân Việt, thông tin từ một người dân sống tại khu vực đường Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) cho biết: Vào khoảng 8h ngày 14/6, tại số nhà 17 Phan Bội Châu, khi khách đang ngồi uống nước thì bất ngờ nghe thấy tiếng súng nổ làm một vị khách nam gục xuống. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã đưa vị khách này đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trao đổi với Zing vào trưa cùng ngày, ông Dương Đình Ổn, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng, cho biết khẩu súng bắn vào nạn nhân có thể là loại tự chế. Kẻ gây ra vụ việc có thể ngồi trên ôtô phía ngoài đường để gây án. “Tôi mới nắm được sự việc như vậy, còn thông tin chi tiết thì chưa. Công an đang điều tra vụ này”, ông Ổn nói.

Hải Phòng: Đang ngồi trong quán nước thì bị kẻ lạ mặt dùng súng bắn gục
Hiện trường ở quán nước. Ảnh: Zing

Mới đây ở Hải Phòng cũng xảy ra một vụ nổ súng thanh toán nhau. Rạng sáng 27/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng đã bắt được nhóm đối tượng nổ súng bắn người tại khu vực bến xe Tiên Lãng, H.Tiên Lãng, TP.Hải Phòng.

Theo Công an TP.Hải Phòng, lúc 22 giờ 8 phút ngày 25/6, tại khu vực trước cổng bến xe khách H.Tiên Lãng (ở khu 7, TT.Tiên Lãng, H.Tiên Lãng, TP.Hải Phòng), Bùi Văn Tuấn (21 tuổi, ngụ thôn Ngân Cầu, xã Quyết Tiến, H.Tiên Lãng) đã dùng một khẩu súng hoa cải bắn anh Mai Văn Tuân (29 tuổi, ngụ thôn Phú Cơ, xã Quyết Tiến) rồi bỏ trốn. Nạn nhân Mai Văn Tuân bị thương vùng cổ, mặt và đầu được đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng.

Điều tra ban đầu cho thấy, anh Mai Văn Tuân cho Bùi Văn Tuấn vay tiền. Đến hạn, nhưng Tuấn vẫn chưa chịu trả tiền nên anh Tuân đi đòi nợ. Khi gặp Tuấn, hai bên đã có lời qua tiếng lại, anh Tuân đã đấm Tuấn.

Tức giận vì bị đấm, Tuấn về nhà lấy súng, rủ thêm Nguyễn Xuân Diệu và Bùi Trung Thành (cùng 21 tuổi, cùng ngụ tại xã Quyết Tiến) đi xe máy Exciter của Tuấn để tìm anh Tuân, hòng trả thù. Khi nhóm của Tuấn đi đến đường 25 (khu vực đối diện bến xe Tiên Lãng) thì phát hiện thấy anh Tuân. Lập tức, Tuấn rút súng bắn anh Tuân. Gây án xong, cả 3 nhanh chóng đi xe máy theo hướng QL10 để tẩu thoát về H.Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN