Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:15
RSS

Hai nữ sinh Nghệ An mất tích sau khi xin gia đình đi học thêm

Thứ bảy, 14/03/2020, 15:38 (GMT+7)

Ngày 14/3, Công an xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, cơ quan này vẫn đang tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm 2 nữ sinh trên địa bàn mất tích theo trình báo của gia đình nạn nhân.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào khoảng 14h ngày 13/3, Nguyễn Kim Ngân trú xã Khánh Hợp và Nguyễn Thị Thương (SN 2004) trú xóm 3, xã Nghi Thịnh xin bố mẹ đến Trung tâm giáo dục thường xuyên TX. Cửa Lò để học thêm.

Khoảng 17h cùng ngày, không thấy Ngân với Thương về nên bố mẹ gọi điện nhưng không liên lạc được. Chờ mãi không thấy thông tin gì, gia đình 2 nữ sinh đã đến trường tìm nhưng không được.

Quá lo lắng, gia đình đã lập tức trình báo lên Công an xã Khánh Hợp để nhờ tìm kiếm. Sáng 14/3, anh Nguyễn Khắc Giang (bố của nữ sinh Ngân) cho ANTĐ biết, hiện anh đang vào Công an tỉnh Nghệ An làm đơn trình báo để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Anh Giang cho biết, từ chiều và đêm qua đến sáng nay, gia đình đã đi tìm kiếm những nơi cháu đã đến và có thông tin về cháu nhưng vẫn không có tin gì.

Cũng theo anh Giang, qua tìm hiểu thì cháu Thương người đi cùng Ngân đã có lần tự ý rời nhà đi đến nhà bạn cách xa vài chục km ở TP. Vinh. Đêm qua gia đình đã lên khu vực này tìm kiếm nhưng vẫn không thấy.

Hai nữ sinh Nghệ An mất tích sau khi xin gia đình đi học thêm
Chân dung 2 nữ sinh. Ảnh: Đất Việt

Chị Nguyễn Thị Loan trú tại xóm 3, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) cho Đất Việt biết, hiện giờ gia đình chị vẫn chưa nhận được tin tức của em Nguyễn Thị Thương (16 tuổi, con gái chị Loan).

Theo chị Loan, khoảng 14h ngày 13/3, em Nguyễn Kim Ngân, 16 tuổi, trú tại xóm Trung Đền, xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc có sang nhà chị chờ Thương rồi nói đi học thêm.

"Đến khoảng gần 18h tối cùng ngày, tôi có gọi điện cho Thương thì thấy con gái bắt máy. Lúc đó, tôi cũng hỏi vì sao giờ này con chưa về nhưng Thương nói đang học với Ngân, một lát nữa sẽ về rồi bảo tôi cứ yên tâm.

Đợi mãi đến hơn 7h cũng chưa thấy con về nên tôi gọi lại thì thấy số Thương thuê bao. Tôi gọi vào số của Ngân thì chỉ thấy nhạc chuông chứ không nghe máy. Lo lắng cho các con nên tôi đã đi báo công an", chị Loan cho biết.

Nói về thương, chị Ngân cho biết, Thương hay vào facebook và có rất nhiều bạn. Đã nhiều lần chị nhắc nhở Thương việc hạn chế vào facebook để tập trung học tập nhưng Thương đều nói với chị rằng, chỉ vào đó để nói chuyện với bạn thôi.

"Bạn bè của Thương ở trên facebook chủ yếu là các bạn ở cùng trong huyện, hoặc cùng xã, học cùng từ hồi còn học cấp 2. Còn chuyện yêu đương của con gái thì tôi chưa thấy.

Ở nhà 2 mẹ con cũng hay tâm sự với nhau mà chưa thấy Thương nhắc đến việc này. Thương là một cô gái sống khá tình cảm, học không phải quá giỏi nhưng viết chữ rất đẹp", chị Loan chia sẻ thêm.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN