Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:02
RSS

Hai bị cáo sát hại 2 'hiệp sĩ' Sài Gòn lạnh lùng, bất cần tại tòa

Thứ năm, 29/11/2018, 11:40 (GMT+7)

Sáng nay, Tòa án nhân dân TP HCM mở phiên tòa xét xử tên trộm chuyên nghiệp, sát hại 2 "hiệp sĩ đường phố" trên đường Cách Mạng Tháng Tám.

Kẻ sát hại 2 'hiệp sĩ đường phố' lạnh lùng, bất cần tại tòa
Hai bị cáo Nguyễn Tấn Tài và  Nguyễn Hoàng Châu Phú trong vụ sát hại 2 hiệp sĩ đường phố tại tòa. Ảnh: Tổ quốc

Thông tin trên Trí thức trẻ, sáng ngày 29/11, Tòa án nhân dân TP HCM mở phiên tòa xét xử 2 bị cáo Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, ngụ quận 12), Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) về tội "Giết người".

Liên quan tới vụ án 2 bị cáo Ngô Văn Hùng (32 tuổi) cùng vợ Trịnh Thị Như (27 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp) cũng bị đưa ra xét xử về tội "Che giấu tội phạm".

Theo nội dung vụ án, Tài và Phú vốn là kẻ trộm cắp chuyên nghiệp. Cả 2 đều từng có tiền án về tội “trộm cắp tài sản” và đã ra tù vào tháng 1/2017.

Mãn hạn tù trở về cuộc sống đời thường nhưng cả hai không chịu tìm việc để mưu sinh mà tiếp tục “ngựa quen đường cũ”. Chiều tối 13/5/2018, Tài điện thoại rủ Phú đi trộm. Ít phút sau đó, Phú lấy xe máy cùng đồ nghề (dao, đoản cạy khóa…) qua chở Tài.

Chiều tối ngày 13/5/2018, Tài rủ Phú điều khiển xe máy chạy qua chở đi trộm tài sản. Cả hai mang theo nhiều đồ nghề gồm: dao, cây sắt, đoản cạy khoá cùng thiết bị phá sóng định vị... Sau khi rảo qua nhiều tuyến đường, Tài chở Phú chạy ra đường CMT8 hướng về Ngã sáu Dân Chủ.

Cùng lúc này, nhóm "hiệp sĩ đường phố" gồm các anh Trần Văn Hoàng, Nguyễn Văn Thôi, Nguyễn Hoàng Nam, Đinh Phú Quý, Nguyễn Đức Huy, Lê Văn Tuyên, Đinh Văn Tài phát hiện 2 đối tượng này có dấu hiệu khả nghi nên bám theo.

Đến shop quần áo 248C Cách Mạng Tháng 8 (phường 10, quận 3), cả 2 phát hiện “con mồi” phía trước là chiếc xe SH không người trông coi. Lúc này, Tài cho xe quay lại lấy trộm. Vừa bẻ khóa được chiếc xe SH, Tài bị hiệp sĩ Trần Văn Hoàng tông khiến y và chiếc xe cùng té ngã.

Kẻ sát hại 2 'hiệp sĩ đường phố' lạnh lùng, bất cần tại tòa
'Hiệp sĩ' Trần Văn Hoàng (áo sọc), một nhưng người bị nhóm Tài mụn đâm thương tích khi truy đuổi. Ảnh: Infonet

Ngay lúc này, hiệp sĩ Hoàng cùng các anh Thôi, Nam, Tuyên xông vào khống chế Tài. Để thoát thân, Tài đã rút con dao giấu trong người đâm loạn xạ vào nhóm hiệp sĩ khiến anh Thôi, anh Nam chết tại chỗ, còn anh Hoàng bị thương.

Thấy vậy, Phú rú ga định lái xe tẩu thoát nhưng bị hai hiệp sĩ Đinh Phú Quý và Nguyễn Đức Huy kẹp cổ, nắm đuôi xe giữ lại. Để giải vây đồng bọn, Tài chạy đến dùng dao đâm hai anh này trọng thương.

Gây án xong, Phú lẩn trốn về Hóc Môn, còn Tài về nhà trọ thay quần áo, gọi điện thoại cho Ngô Văn Hùng xin cho tá túc. Khi nghe thông tin về vụ đâm chết người, Hùng hỏi Tài có phải là người gây án thì hung thủ thừa nhận và xin ở lại vài hôm. Lúc này, vợ Hùng là Trịnh Thị Như cũng biết chuyện nhưng cả hai vợ chồng đều đồng ý cho Tài trú ngụ.

Theo VOV, đến 20h ngày 14/5/2018, lực lượng công an bao vây, bắt giữ Tài khi tên này đang ở trong nhà Hùng. Phú cũng bị bắt giữ sau đó. Quá trình điều tra, Tài và Phú thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cả 2 còn khai nhận đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp xe máy tại quận 12 và huyện Hóc Môn.

Ngoài 2 "hiệp sĩ" tử vong, 3 hiệp sĩ  là Trần Văn Hoàng, Đinh Phú Quý và nguyễn Đức Huy cũng  Tài đâm thương tật từ 2%-68%.


Xem thêm: Người dân mừng rỡ gửi lời cảm ơn khi nhóm hiệp sĩ tóm gọn trên trộm xe SH trên đường phố Sài Gòn

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN