Thứ năm, 25/04/2024 | 07:02
RSS

HAGL thua trắng SLNA trên sân Vinh ở vòng 12 V.League

Thứ bảy, 26/09/2020, 18:57 (GMT+7)

Trong một ngày thi đấu dưới sức, CLB HAGL của bầu Đức đã để thua trắng SLNA trên sân Vinh ở vòng 12 V.League.

Sự kiện:
V.League 2020

Chiều 26/9 SLNA tiếp đón HAGL trên sân nhà Vinh thuộc khuôn khổ vòng đấu thứ 12 giải bóng đá V.League trận đấu quyết định tới khả năng góp mặt trong Top 8 để đua tranh ngôi vô địch ở giai đoạn hai của cả hai đội bóng.

Vốn có lợi thế sân nhà, đội bóng xứ Nghệ nhập cuộc chủ động với mong muốn sớm có bàn thắng mở tỷ số để giành lợi thế về mặt tâm lý. Ngay ở phút thứ 2, đội chủ nhà đã khiến cho khung thành của đội khách HAGL phải chao đảo.

Sau một pha tấn công nhanh, bóng được SLNA câu vào vòng cấm, tiềm đạo số 10 Hồ Tuấn Tài bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. 6 phút sau cơ hội mở tỷ số tiếp tục tới với đội bóng xứ Nghệ, các học trò của HLV Ngô Quang Trường được hưởng 1 quả 11m, đáng tiếc trên chấm sút phạt Phan Văn Đức đã không thắng được thủ thành Bửu Ngọc của đội khách và tỷ số chưa thể được mở cho đội chủ nhà.

Sau tình huống thoát thua, CLB HAGL chấn chỉnh lại đội hình và dần lấy lại thế trận. Họ chơi đôi công với đội chủ nhà với nhiều tình huống đáng chú ý.

Cuối hiệp một, Tuấn Tài và Văn Lắm liên tiếp tạo ra tình huống nguy hiểm song vẫn không có bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà. Phía HAGL Tuấn Anh và Xuân Trường thi đấu có phần mờ nhạt, trong khi Văn Toản chỉ có được duy nhất một tình huống đột phá ở cuối hiệp một nhưng cũng không thể đem về lội thế dẫn bàn cho đội khách. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi với chất lượng không thực sự cao.

HAGL thua trắng SLNA trên sân Vinh ở vòng 12 V.League
HAGL thua trắng SLNA trên sân Vinh ở vòng 12 V.League​

Trái với hiệp một, hiệp hai của cuộc đọ sức giữa HAGL và SLNA diễn ra vô cùng hấp dẫn khi hai đội dâng cao đội hình chơi tấn công, quyết có trọn vẹn 3 điểm sau khi trận đấu kết thúc.

Những phút đầu hiệp hai, SLNA là đội thi đấu tốt hơn với nhiều cơ hội ngon ăn được tạo ra từ các chân sút áo vàng. Phút thứ 46 của trận đấu, Ngoại binh Felipe Martins tung ra cú sút chìm ở sát vạch 16m50 và bóng đi chệch cầu môn HAGL trong gang tấc, quá đáng tiếc cho đội chủ nhà.

9 phút sau cơ hội nguy hiểm của Felipe Martins, HAGL có pha đáp lễ của Văn Toàn. Tiền đạo người Hải Dương đột phá trong khu vực 16m50 của SLNA từ cánh phải, loại bỏ đến 3-4 bóng áo vàng song anh không thể đưa được bóng vào lưới, trước sự truy cản quyết  liệt của hàng phòng ngự SLNA.

Phút thứ 62 của trận đấu, SLNA được hưởng quả đá phạt trực tiếp, từ cự ly hơn 25m, Phạm Xuân Mạnh tung cú sút thẳng về phía cầu môn HAGL và bóng đá chạm cột dọc của đội khách đi ra ngoài.

Hơn một phút sau khi Xuân Mạnh bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số, Phan Văn Đức đi bóng khéo léo bên phía cánh trái, và tung cú sút đầy uy lực về phía cầu môn đối thủ, đáng tiếc bóng đi hơn cao so với khung thành của Bửu Ngọc bên phía HAGL.

Cuối trận Anh Đức được tung vào sân, tuy nhiên khi mà cầu thủ này chưa kịp có pha dứt điểm đầu tiên sau khi đạp cỏ thì đội chủ nhà có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 83, sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ.

Từ pha đá phạt góc bên phía cánh trái, Hoàng Văn Khánh bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Bửu Ngọc đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước trong sự vỡ òa sung sướng của hàng ngàn khán giả có mặt trên sân Vinh.

Dù bị dẫn bàn song HAGL thi đấu có phần thiếu sức sống và không có nhiều tình huống hãm thành đối thủ để có bàn thắng san bằng cách biệt. Không những vậy hàng thủ tiếp tục để đối phương ghi thêm bàn thắng ở phút thứ 88 và trận đấu chính an bài sau tình huống ghi bàn này của đội chủ nhà.

Hung Nguyen
Theo Đời sống Plus/GĐVN