Thứ năm, 28/03/2024 | 22:14
RSS

HAGL được VFF thưởng nóng sau trận hòa Sydney FC

Thứ tư, 20/04/2022, 13:56 (GMT+7)

Sau trận hòa trên thế thắng trước Sydney FC ở AFC Champions League, CLB HAGL đã được VFF thưởng 200 triệu đồng.

HAGL đã giành được điểm số đầu tiên tại AFC Champions League 2022 sau khi có trận hòa trên thế thắng trước Sydney FC 1-1 trên sân Thống Nhất ở lượt trận thứ 2 lượt đi. Với điểm số này, thầy trò HLV Kiatisak đã được VFF thưởng 200 triệu đồng. Ngoài ra, Quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cũng đại diện VFF gửi lời chúc mừng, động viên CLB

Sau trận đấu, HLV Kiatisak dù cho rằng HAGL chơi không tốt như trận đầu tiên gặp Yokohama F. Marinos, nhưng các cầu thủ đã thi đấu rất nỗ lực và có được điểm số xứng đáng trước đại diện của Australia.

"Bước vào trận này, HAGL gặp nhiều khó khăn bởi Sydney FC là đội bóng có chuyên môn, thể hình, thể lực tốt. Trước trận, tôi cùng các cầu thủ đã nghĩ rằng sẽ phải giành điểm. Khi có bàn mở tỷ số, HAGL rất muốn thắng, nhưng cuối cùng không giữ được 3 điểm. Chúng tôi hạnh phúc vì đã có điểm đầu tiên", HLV Kiatisak nhấn mạnh.

HAGL được VFF thưởng nóng sau trận hòa trước Sydney FC
HAGL được VFF thưởng nóng 200 triệu sau trận hòa trước Sydney FC

Sau trận đấu, HLV Sydney FC tiếc nuối khi đội nhà chỉ có được trận hòa 1-1 trước Hoàng Anh Gia Lai tối 19/4: “Tôi thất vọng vì kết quả trận đấu khi Sydney không giành được 3 điểm. Sydney đã tạo ra nhiều cơ hội, tôi nghĩ đội chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng trong trận hôm nay”.

Trong khi đó, trang Adviser bình luận về trận đấu ở lượt trận thứ 2 bảng H AFC Champions League: "Sydney FC đã không thể áp đặt thế trận. Họ dường như vào guồng chậm khi thi đấu xa nhà. Giống như trận hoà 0-0 trước đó với Jeonbuk, Sydney đã không là chính mình. Nhưng tệ hại hơn là họ đã bị chọc thủng lưới.

Đó là cú sút đầu tiên của HAGL trong trận đấu, và nó khiến Sydney bị sốc và phải rượt đuổi tỉ số từ phút 25. Sydney FC cũng cảm thấy phiền lòng khi không được hưởng ít nhất một quả phạt đền trong hiệp 1.

Các vị khách chơi quyết tâm hơn và cuối cùng đã được đền đáp cho những nỗ lực ở phút 59 khi họ gỡ hòa nhờ cầu thủ thay người Trent Buhagiar. Vừa vào sân, với tư cách là người thay thế Le Fondre, Buhagiar đã đánh đầu ghi bàn san bằng tỷ số. Anh có 21 bàn cho Sydney nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên anh ghi bàn bằng đầu".

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại