Thứ năm, 28/03/2024 | 18:59
RSS

HLV Kiatisak nói gì khi HAGL đánh rơi chiến thắng trước Sydney FC?

Thứ tư, 20/04/2022, 08:33 (GMT+7)

Thuyền trưởng của HAGL hài lòng với màn trình diễn của các học trò trước Sydney FC và không nói nhiều tới bàn thắng hụt của Văn Toàn.

Trước đại diện của Australia Sydney FC , HAGL nhập cuộc đầy tự tin, đội bóng phố Núi có được bàn thắng mở tỷ số trong hiệp một từ siêu phẩm sút xa của Vũ Văn Thanh. Tuy vậy, việc Kim Dong-su phải rời sân sau hiệp 1 khiến hàng thủ HAGL phần nào mất đi sự tập trung và phải nhận bàn thua ở phút 59 qua đó chỉ có được 1 điểm sau khi rời sân Thống Nhất. 

Sau trận đấu, phát biểu trong buổi họp báo, HLV Kiatisak chia sẻ: "Đây là một trận đấu khó khăn bởi Sydney FC là đội bóng có thể hình, thể lực và chuyên môn rất tốt. Trước trận, HAGL đặt mục tiêu sẽ có điểm thôi. Tuy nhiên tới khi có bàn mở tỉ số, chúng tôi nỗ lực để giữ 3 điểm nhưng rất tiếc đã không làm được. Dù sao HAGL có được 1 điểm cũng là điều đáng mừng rồi.

Trả lời câu hỏi về việc dường như Trent Buhagiar của Sydney FC đã ghi bàn trong thế việt vị, HLV Kiatisak bày tỏ quan điểm: "Chúng tôi tôn trọng các quyết định của trọng tài và luôn hướng về phía trước.

Nhìn chung ở trận đấu thứ hai này HAGL đã chơi tốt hơn so với trận trước, cải thiện được nhiều hơn. Kim Dong-su là cầu thủ quan trọng của tôi và đáng tiếc rằng cậu ấy đã bị chấn thương, không thể tiếp tục thi đấu được khiến tôi buộc phải thay người. Dù sao khi thay Văn Việt vào, hàng thủ của HAGL vẫn làm khá tốt".

HLV Kiatisak nói gì khi HAGL đánh rơi chiến thắng trước Sydney FC?
HLV Kiatisak hài lòng sau trận hòa trước Sydney FC

Ban tổ chức đã chọn Văn Thanh là cầu thủ hay nhất trận. HLV Kiatisak dành lời khen cho cầu thủ mang áo số 17 khi chơi cả hai trận đầy sung mãn. Hậu vệ của HAGL bước vào phòng họp báo với cái đầu gối phải chườm đá:

"Trong thời gian gần đây Văn Thanh có sự tiến bộ lớn. Đấu trường này yêu cầu các cầu thủ phải cố gắng để đối đầu với những đối thủ có chất lượng cao. Với giải đấu lớn như thế này, tôi dặn dò rằng sẽ có sự quan tâm của nhiều nhà chuyên môn cũng như tuyển trạch viên. Vì thế tất cả hãy cố gắng thể hiện và biết đâu cơ hội sẽ đến".

HLV người Thái Lan nói thêm: "Đội bóng của tôi có quan điểm không gây áp lực ghi bàn cho các cầu thủ tấn công. Chúng tôi muốn bất kỳ vị trí nào cũng ghi bàn được và đó là cách chơi của HAGL".

"Giải đấu này có tới 6 trận đấu nên tất cả các cầu thủ của HAGL đều sẵn sàng để vào sân bất cứ lúc nào. Chúng tôi cũng nỗ lực để tạo điều kiện cho các cầu thủ dự bị có cơ hội thi đấu".

Về phần mình, HLV Steve Corica thất vọng với kết quả này. Ông cho biết: "Đáng lẽ chúng tôi phải có 3 điểm. CLB Sydney tạo ra cơ hội nhiều hơn và xứng đáng giành chiến thắng trong trận đấu này. Hôm nay, chúng tôi đã chơi tốt trước HAGL".

Sydney FC có 2 điểm sau 2 lượt trận, nhưng ông Corica chưa từ bỏ tham vọng giành một suất vào vòng sau. Ông đặt mục tiêu có 6 điểm đầu tiên nhưng chưa làm được vì vậy cả đội sẽ hướng đến 4 trận còn lại với kết quả tốt nhất:

"Đáng ra Sydney FC có thể giành được 6 điểm trong 2 trận vừa rồi nhưng thực tế là chúng tôi chỉ có được 2 điểm. Đội của tôi còn 4 trận nữa và sẽ cố gắng để làm tốt nhất có thể".

Nhận xét về màn trình diễn của HAGL, HLV Steve Corica bày tỏ: "Chúng tôi cũng đã phân tích đối thủ nhưng trận này Sydney FC cố gắng áp đặt lối chơi. HAGL có chiến thuật rất đa dạng. Họ có được bàn thắng sau một cú sút chạm cầu thủ Sydney FC đổi hướng. Nói chung họ cũng đã có một trận đấu tốt".

Ông kết lại: "Ở trận đấu thứ hai, tôi cảm giác điều kiện thi đấu có khó khăn hơn một chút so với trận trước nhưng đội tôi cũng đã cố gắng giữ bóng, nỗ lực hết sức. Nhìn chung tôi đánh giá các cầu thủ đã thi đấu tốt và nỗ lực thích nghi".

Như vậy, HAGL vẫn đứng cuối bảng H sau 2 lượt trận với một điểm. Ở 2 trận đấu tiếp theo, họ sẽ liên tiếp gặp Jeonbuk Motors vào các ngày 22 và 25/4 trên sân Thống Nhất. Đây là đội bóng được đánh giá là mạnh nhất bảng và là ứng cử viên vô địch của giải đấu năm nay.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại