Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:01
RSS

Góc tối nghề mẫu: Cưỡng hiếp, thuốc phiện và sự đố kỵ

Thứ bảy, 24/03/2018, 20:28 (GMT+7)

Phía sau sự hào nhoáng của giới thời trang là những câu chuyện hậu trường đau lòng, thậm chí đưa nhiều người trong cuộc vào con đường cùng.

Khán giả luôn nhìn thấy sự hào nhoáng của những trang phục đắt tiền hay hình ảnh người mẫu gợi cảm trên sàn runway. Tuy nhiên, đây chỉ là bề nổi của ngành công nghiệp thời trang. Đằng sau hậu trường là những góc tối mà ngay cả các siêu mẫu hàng đầu như Tyra Banks, Liu Wen... cũng từng trở thành nạn nhân.

Chửi bới, chèn ép và đầy lòng đố kỵ

Sự hào nhoáng của giới thời trang không thể nào che lấp được lòng đố kỵ của những siêu mẫu. Họ bắt nạt, chửi bới đồng nghiệp, thậm chí dùng quyền lực để giành lấy vị thế của bản thân.

Điển hình, người sáng lập Tyra Banks từng là nạn nhân của việc chèn ép trong giới người mẫu. Đầu thập niên 1990, chân dài nhận được sự yêu thích của các nhà mốt quốc tế và được dự đoán có thể vượt mặt Naomi Campbell. Chính điều này đã khiến Tyra Banks nhận sự đố kỵ từ đàn chị.

Cô từng mất nhiều show diễn vì quyền lực của Naomi. Nàng báo đen thậm chí tuyên bố với các nhà thiết kế, "Sàn catwalk có Tyra thì sẽ không có bóng dáng của Naomi".

Với bản lĩnh của một siêu mẫu lâu năm trong nghề, Naomi đã thành công trong việc giành lấy nhiều cơ hội và không cho chân dài da màu xuất hiện trên bất cứ sàn diễn danh giá nào.

Cô còn kết hợp với những người bạn thân Christy Turlington và Linda Evangelista (Siêu mẫu thập niên 1990) cô lập Tyra Banks bên trong hậu trường.

Câu chuyện vẫn chưa kết thúc, nhiều người cũng đồn đoán Naomi từng liên hệ các nhãn hàng để chấm dứt hợp đồng quảng cáo với Tyra Banks. Cô thường xuyên bị cáo buộc là bắt nạt, chửi bới và dùng vũ lực với đồng nghiệp.

Góc tối nghề mẫu: Cưỡng hiếp, thuốc phiện và sự đố kỵ

Tyra Banks và Naomi Campbell là đối thủ "không đội trời chung" trong giới thời trang quốc tế. 

Câu chuyện của Naomi chỉ là bề nổi của việc chèn ép trong giới thời trang. Nhà thiết kế Donatella Versace từng kể rằng bà thường quản lý các chân dài trong hậu trường. Buổi diễn nào bà cũng đứng ra giải quyết rắc rối cho họ.

"Linda Evangelista luôn bực mình vì bị giấu mất nội y. Kristen McMenamy hay chửi bới, gây gổ với người khác vì lòng đố kỵ", Donatella Versace chia sẻ.

Siêu mẫu châu Á Liu Wen cũng kể lại sự vất vả của những ngày đầu: "Chuyện bị các người mẫu có thâm niên giành show, hợp đồng quảng cáo là việc người mẫu mới vào nghề đều phải trải qua. Tôi từng bị một siêu mẫu có tên tuổi chặn tiền thù lao bên trong hậu trường".

Thuốc phiện và áp lực về sự đào thải

Vốn dĩ, giới thời trang đều ưa chuộng những chân dài có thân hình mảnh khảnh. Họ dễ dàng nhận được nhiều show diễn tại các tuần lễ thời trang. Điều này vô tình khiến các người mẫu luôn cảm thấy áp lực về cân nặng. Nhiều người còn bị các nhà mốt ép nhịn ăn để giữ cân nặng ở mức tối thiểu. 

Nỗi ám ảnh về những chỉ số chuẩn trên cơ thể của một người mẫu chuyên nghiệp đã khiến rất nhiều cô gái phải ăn kiêng, nhịn ăn thậm chí tuyệt thực để đổi lấy sự thành công. Sau cùng, họ gục ngã, thậm chí tử vong ngay trên sàn diễn vì cơ thể thiếu chất dinh dưỡng trong thời gian dài. 

Đơn cử như hậu quả của chế độ ăn kiêng chỉ với khoai tây và cà chua, đã khiến thận của siêu mẫu Anna Carolina Reston hỏng hoàn toàn. Cô rơi vào tình trạng rối loạn tiêu hóa và bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng. 

Anna Carolina Reston từng là nạn nhân của việc giảm cân khốc liệt. 

Ngoài ra, áp lực của sự đào thải cũng là nỗi sợ hãi cho các người mẫu. Tuổi nghề trung bình của một chân dài rơi vào khoảng 3 đến 5 năm. Mỗi năm lại xuất hiện hàng trăm người mẫu trẻ với nhan sắc xinh đẹp lẫn vóc dáng gợi cảm.

Siêu mẫu Naomi từng chia sẻ với Vogue, "Ngày hôm nay, bạn đang ở vị trí vedette, nhưng sau đó có thể bị lùi về hàng cuối cùng. Chính tôi từng bị như vậy".

Áp lực này và sự cạnh tranh khốc liệt trong nghề đã khiến không ít siêu mẫu đình đám như Kate Moss, Naomi Campbell, Rosie Huntington Whiteley… phải chọn thuốc phiện để giải toả căng tẳng và giúp duy trì cân nặng lý tưởng.

Lạm dụng tình dục

Giới thời trang chính là nơi tốt nhất cho những kẻ làm dục tình dục và người mẫu mới nào cũng đều dễ dàng trở thành "con mồi" của những ông bầu hay các nhà thiết kế quyền lực. 

Siêu mẫu Tyra banks từng khẳng định trên tờ BuzzFeed News rằng giới thời trang tồn tại nạn lạm dụng tình dục giống như câu chuyện ông trùm điện ảnh Harvey Weinstein gây rúng động Hollywood thời gian qua.

Còn chân dài Bồ Đào Nha Sara Sampaio gây chú ý khi tiết lộ từng bị ép chụp ảnh nude. Cô cho rằng tình trạng lạm dụng, ép buộc đã trở thành hệ thống trong ngành thời trang, chỉ có điều các câu chuyện cụ thể chưa được đưa ra ánh sáng.

Siêu mẫu Karen Mulder trải qua thời gian khủng hoảng vì vấn nạn lạm dùng tình dục trong ngành thời trang.

Đau lòng hơn, siêu mẫu từng bị cưỡng bức nhiều lần. Cô cay đắng kể: "Tôi không thể chịu nổi quá khứ của mình. Tôi đã bị đổi chác, cưỡng bức bởi những kẻ bẩn thỉu trong ngành thời trang. Tôi cảm thấy quá nhục nhã".

Năm 2008, Anand Jon Alexander, một nhà thiết kế người Mỹ gốc Ấn, bị kết án 59 năm tù vì nhiều tội danh khác nhau, trong đó có hiếp dâm và quấy rối tình dục trẻ em. Không chỉ làm việc với nhiều sao nổi tiếng, tên tuổi của Anand Jon Alexander còn được biết đến rộng rãi sau khi xuất hiện trong chương trình America's Next Top Model 2003.

 
Thiên Minh
Theo Tri thức trực tuyến

CÙNG CHUYÊN MỤC

Hoà nhập với xu hướng thời trang “vừa mới vừa cũ”, Maily Style thử nghiệm phong cách thời trang Y2K trong bộ ảnh mới.