Thứ năm, 25/04/2024 | 01:29
RSS

Giết vợ vì không được "yêu", người chồng thú nhận với bà bán bia

Thứ tư, 20/12/2017, 07:20 (GMT+7)

Sau khi giết vợ vì không được thỏa mãn chuyện "yêu", người chồng đến tiệm tạp hóa mua bia uống và thú nhận mọi chuyện với bà bán bia.

Giết vợ vì không được yêu, người chồng thú nhận với bà bán bia
Giết vợ vì không được "yêu", người chồng thú nhận với bà bán bia. Ảnh: Bà Nga chủ tiệm tạp hóa kể lại sự việc. Nguồn Tri thức trực tuyến

Sau khi lo xong hậu sự cho chị Đào Thị T. (SN 1989) - người phụ nữ được xác định bị chồng sát hại 3 ngày trước - người thân hai bên gia đình vẫn qua lại nhà nạn nhân ở thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) để hương khói.

Họ hàng và người trong vùng nói vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết của thiếu phụ 28 tuổi. Họ càng sốc hơn khi biết nghi phạm là chồng nạn nhân - Đinh Ngọc Khoa (SN 1990, trú tại thôn Chạo, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, Hòa Bình), theo Tri thức trực tuyến.

Bà Nguyễn Thị Nga (50 tuổi, chủ tiệm tạp hóa ở gần đó) kể chiều 17/12, bà đang bán hàng thì thấy Khoa vào hỏi mua một chai bia lạnh để uống. Quan sát thấy người này có biểu hiện lạ, chủ quán sinh nghi là nghiện hoặc trộm cắp nên đề phòng.

“Ngồi uống bia, cậu ấy rút điện thoại gọi cho một người nói chuyện. Tôi nghe lỏm được anh ta gây ra chuyện gì đó, được người ở đầu dây bên kia khuyên đi đầu thú. Khi tắt máy, tôi lại gần hỏi thì cậu ấy kể toàn bộ sự việc lỡ tay bóp cổ vợ chết”, bà Nga nói.

Theo nữ chủ tiệm tạp hóa, Khoa vừa khóc vừa kể lấy vợ hơn tuổi, nhà nghèo phải đi ở rể. Mỗi lần cãi nhau, vợ anh ta nói con trai không phải là con chung của hai vợ chồng, khiến Khoa bực tức.

Khoa kể rằng đã biết vợ có quan hệ bất chính với người đàn ông khác. Có lần anh này theo dõi, dùng điện thoại quay lại làm bằng chứng. Trước khi sự việc xảy ra, nghi phạm đi tìm người đàn ông phá vỡ hạnh phúc gia đình nhưng không gặp.

Lúc về nhà, hai vợ chồng mâu thuẫn. Sẵn hơi men trong người, Khoa xông vào đánh, bóp cổ vợ rồi bỏ đi. Biết vợ tử vong, anh ta buồn rầu nói sẽ chết cùng vợ.

“Hơn một giờ nói chuyện, tôi run sợ nhưng vẫn bình tĩnh khuyên Khoa không nên tìm đến cái chết. Tôi có cảm giác cậu ấy quá yêu vợ. Khi trấn tĩnh lại, cậu ấy bảo quay lên núi tìm chiếc điện thoại đã vứt trước đó làm bằng chứng rồi ra đầu thú. Chưa kịp thực hiện thì công an ập vào bắt giữ”, bà Nga kể.

Ngày 18/12 Công an TP Hà Nội đã tạm giữ nghi phạm gây ra vụ án trên. Theo đó, nghi phạm là Đinh Ngọc Khoa. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, vào khoảng 6h ngày 17/12 chị Đào Thị Thanh sang nhà em gái là chị Đào Thị T. trú cùng xã. Khi đến nhà, chị Thanh mở cửa thì phát hiện chị T. đã tử vong trên giường. Ngay sau đó chị đã thông báo cơ quan chức năng tới hiện trường xử lý vụ việc, Trí thức trẻ đưa tin.

Qua điều tra ban đầu của cơ quan công an cho thấy, tối 16/12, chị T. gọi điện cho một người đàn ông cùng xã làm nghề lái xe taxi bảo hôm sau chở đi Hoà Bình. Sáng 17/12, người này gọi điện nhưng chị T. không nghe máy.

Thấy cửa đóng, người đàn ông gọi chị Thanh sang kiểm tra thì phát hiện chị T. đã tử vong trên giường.

Nhiều người địa phương cho biết, thời gian gần đây, vợ chồng nạn nhân hay xảy ra cãi vã do người chồng nghi ngờ chị T. ngoại tình. Tối 16/12, vợ chồng nạn nhân xảy ra cãi nhau, chú ruột chị T. phải sang can ngăn. Thời điểm phát hiện chị T. tử vong, chồng nạn nhân không có nhà.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN