Thứ ba, 23/04/2024 | 14:12
RSS

Gia đình lo sợ khi kẻ nhiễm HIV dâm ô bé gái 11 tuổi vẫn chưa bị tạm giam

Thứ năm, 28/06/2018, 19:50 (GMT+7)

Sau khi phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Vũ Văn Hùng bị TAND huyện Hoa Lư tuyên phạt 2 năm, 6 tháng tù giam về hành vi dâm ô trẻ em. Tuy nhiên, sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo vẫn được cho tại ngoại khiến gia đình nạn nhân lo lắng.

Nhà bị cáo Hùng (cổng sắt) ở rất gần với căn nhà trước kia của gia đình chị Ng.(khoanh đỏ)

Ngày 27/6, sau 1 ngày xét xử, TAND huyện Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã quyết định tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Hùng (52 tuổi, trú Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình) 2 năm 6 tháng tù giam về tội “Dâm ô trẻ em”.

Bên cạnh đó, bị cáo Vũ Văn Hùng còn phải bồi thường 17,6 triệu đồng cho bị hại là cháu Nguyễn Thị N. (12 tuổi, trú cùng địa chỉ) và gia đình bao gồm các khoản: tổn thất tinh thần, chi phí đi lại đưa cháu bé đi giám đinh, tiền mất thu nhập của mẹ nạn nhân…

Tuy nhiên, trao đổi với PV Đời sống Plus qua điện thoại, chị Nguyễn Thị Ng. (mẹ nạn nhân) cho biết bản thân chị và người thân không hài lòng với quyết định của TAND huyện Hoa Lư và sẽ tiến hành kháng cáo bản án sơ thẩm.

Chị Ng. cho rằng: “Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đưa con gái tôi đi làm giám định. Kết quả giám định cho thấy con tôi bị xâm hại vùng kín dẫn đến vùng kín bị sưng đỏ.

Mặc dù màng trinh cháu không bị rách nhưng nghe cháu kể lại, ông Hùng đã có hành vi chà sát dương vật vào bộ phận sinh dục của cháu. Hành động hiếp dâm con gái tôi chứ hoàn toàn không chỉ dừng lại ở việc dâm ô như tuyên bố của TAND huyện Hoa Lư”.

Hoàn cảnh kinh tế gia đình chị Ng. hết sức khó khăn khi nguồn thu phụ thuộc vào việc lái đò của chị

Bên cạnh đó, bà Ng, còn cho rằng việc TAND huyện Hoa Lư yêu cầu bị cáo phải bồi thường số tiền 17,6 triệu đồng cho gia đình bà là chưa thỏa đáng.

“Kể từ khi vụ việc xảy ra cũng đã hơn 1 năm khiến cuộc sống gia đình tôi bị đảo lộn nghiêm trọng. Vụ việc xảy ra khiến tôi không thể an tâm làm công việc chèo đò mà luôn phải về sớm để chăm các con gây ảnh hưởng đến kinh tế.

Mặt khác, do nhà ông Hùng ở gần với nhà tôi, lo sợ cháu sẽ bị người đàn ông này quấy rối, đe dọa nên tôi phải cố gắng vay mượn anh chị em, họ hàng xây cất lại một căn nhà ở khu vực giữa làng để đảm bảo an toàn cho các cháu.

Không những thế, do ảnh hưởng của vụ việc, con gái lớn của gia đình là cháu Nguyễn Thị T. cũng phải nghỉ học để phụ giúp mẹ. Thời gian theo đuổi, làm đến cùng vụ việc cũng mất rất nhiều chi phí nên gia đình không đồng tình với quyết định của tòa và sẽ kháng cáo bản án sơ thẩm”, chị Ng. cho biết.

Điều khiến chị Ng. lo lắng hơn nữa là việc bị cáo Vũ Văn Hùng sau phiên tòa sơ thẩm không bị tam giữ mà vẫn được cho tại ngoại. Điều này khiến gia đình bất an bởi lo sợ việc các con sẽ bị làm hại bất cứ lúc nào.

Để phòng trường hợp bị cáo Hùng giở trò với gia đình, chị Ng, vay mượn tiền cộng với khoản hỗ trợ của xã hội cất một ngôi nhà nhỏ giữa thôn

“Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Hùng tỏ vẻ mệt mỏi, yếu ớt nhưng khi được về nhà, người này vẫn cười nói, sinh hoạt bình thường. Hơn nữa, bản thân ông này mang trong mình căn bệnh HIV cộng với bệnh viêm phổi nặng nên rất dễ bộc phát những hành động liều lĩnh.

Gia đình tôi thì ai cũng biết, cả nguồn sống phụ thuộc vào việc lái đó, chồng tôi bị tâm thần, các cháu đều còn nhỏ dại. Lỡ chẳng may ông ta có ý định làm hại nữa thì tôi làm sao cứu được các cháu”, chị Ng. chia sẻ.

Đại diện UBND xã Trường Yên cho biết, bị cáo Hùng trước đây cũng đã từng tham gia bộ đội. Sau khi ra quân, người này trở về địa phương làm ăn rồi sau đó đi theo người quen lên làm việc gì đó trên mạn Tây Bắc.

Vài năm sau trở về quê thì bị cáo Hùng được xác định đã bị nhiễm HIV. Cũng kể từ đó, người vợ do lo sợ cũng bỏ nhà đi nơi khác sống. Các con đều đã lập gia đình nên chỉ có mình ông này sống trong căn nhà tương đối khang trang.

Thỉnh thoảng, các con có về thăm và gửi biếu bị cáo Hùng tiền rồi lại đi luôn vì không dám ở lâu với bố sợ bị lây nhiễm. Ngoài bệnh HIV giai đoạn cuối, người này còn bị viêm phổi khá nặng, thường xuyên phải đi viện điều trị.

Xem thêm:

Hàng trăm cảnh sát dùng xe bọc thép đột kích hang ổ ma túy Lóng Luông

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN