Thứ năm, 18/04/2024 | 07:55
RSS

Gia đình bác sĩ tử vong vì virus corona được bồi thường gần 3 tỉ đồng

Thứ bảy, 08/02/2020, 16:27 (GMT+7)

Gia đình bác sĩ Lý Văn Lượng - vị bác sĩ được coi là "người hùng" cảnh báo sớm virus corona, được bồi thường khoảng 800.000 nhân dân tệ (khoảng 2,7 tỉ VNĐ) sau khi bác sĩ này tử vong.

Gia đình bác sĩ đầu tiên cảnh báo virus corona được bồi thường gần 3 tỉ đồng
Bác sĩ Lý Văn Lượng trong thời gian điều trị bệnh do virus corona mới gây ra - Ảnh: Weibo

Theo thông tin trên Tân Hoa Xã, Văn phòng An ninh xã hội và nhân lực Vũ Hán kết luận bác sỹ Lý Văn Lượng chết vì thương tích liên quan tới công việc và sẽ đền bù khoản bảo hiểm thương tích liên quan tới công việc hơn 800.000 NDT ( khoảng 2,7 tỷ đồng) và hỗ trợ thêm hơn 37.000 NDT (hơn 122 triệu đồng) để trang trải chi phí tang lễ.

Trong khi đó theo Sohu, lãnh đạo của Bệnh viện nhãn khoa Vũ Hán, nơi vợ của bác sỹ Lượng làm việc cho biết bệnh viện này sẽ trợ cấp học phí cho 2 con của bác sỹ Lượng cho tới khi tốt nghiệp. Vợ bác sĩ hiện mang thai 6 tháng. Hai vợ chồng bác sĩ còn có một con trai lớn 5 tuổi.

Phóng viên của Telegraph tại Trung Quốc cho biết sau khi người dân nước này đồng loạt bày tỏ sự tiếc thương với cái chết của bác sĩ Lý, cũng như thể hiện sự phẫn nộ với chính quyền, Bắc Kinh dường như hiểu ra họ phải hành động để giải quyết vấn đề này bằng cách bồi thường cho gia đình anh.

Một số quan điểm trên mạng xã Trung Quốc thậm chí còn kêu gọi tổ chức đám tang cho bác sĩ Lý theo cấp nhà nước, song điều này gần như không thể xảy ra.

Trước đó vào chiều 30/12/2019, bác sĩ Lượng đã gửi tin nhắn cảnh báo cho một nhóm bạn cũ trên WeChat về các ca nhiễm virus giống dịch SARS năm 2003 xuất phát từ một chợ hải sản địa phương.

Tin nhắn bị rò rỉ lên mạng và ngày 3/1/2020 bác sĩ Lượng bị công an triệu tập, buộc phải ký biên bản với nội dung "phát tán thông tin sai lệch trên mạng", "làm xáo trộn nghiêm trọng trật tự xã hội".

Vị bác sĩ họ Lý không bị buộc tội danh nào chính thức nhưng công an đã cảnh báo sẽ phạt nếu tiếp tục có các "hành động trái pháp luật" như vậy.

Gần một tuần sau đó, vị bác sĩ nhãn khoa này đã khám cho một bệnh nhân có triệu chứng sốt và bị viêm phổi vì virus corona và nhiễm bệnh theo.

Thông tin bác sĩ Lý Văn Lượng qua đời  sáng 7/2 đã tạo ra một làn sóng tiếc thương lẫn giận dữ trên mạng xã hội. Từ một người bị coi là gây rối trật tự, cư dân mạng Trung Quốc đã ca ngợi bác sĩ Lý là một "anh hùng" vì dân vì nước.

Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc cho rằng công an Vũ Hán không nên trừng phạt bác sĩ Lượng cùng 7 người khác vì thông tin của họ "không hoàn toàn bịa đặt".

Ủy ban Giám sát quốc gia Trung Quốc ngày 7/2 cũng quyết định cử một đội điều tra tới thành phố Vũ Hán để điều tra toàn diện về các vấn đề liên quan đến bác sĩ Lượng.

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN