Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:17
RSS

Giá đắt cho 3 kẻ giả danh cảnh sát chặn xe vi phạm, cướp tài sản

Thứ ba, 27/12/2016, 21:09 (GMT+7)

Hai anh em ruột đã rủ thêm đồng phạm cùng mua trang phục, dùi cui, còng số 8 rồi giả danh cảnh sát, vờ chặn bắt xe vi phạm giao thông để cướp tài sản.

Theo những tin tức mới nhất trên báo Người Lao Động, hôm nay ngày 27/12, Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Thơi (20 tuổi) 1 năm tù giam, Đinh Văn Thơ (26 tuổi, anh trai của Thơi) 3 năm tù giam và Phạm Văn Cường (20 tuổi, cùng ngụ tại Đồng Nai) 3 năm 6 tháng tù giam vì tội Giả danh cảnh sát, cướp giật tài sản.

3 kẻ giả danh cảnh sát tại tòa

3 kẻ giả danh cảnh sát tại tòa. Ảnh Người Lao Động

Hồ sơ vụ án ghi lại, hồi tháng 7/2016 vừa qua, ba thanh niên nói trên bàn nhau lên mạng Internet đặt mua trang phục công an và các công cụ hỗ trợ; sau đó lập nhóm ra đường chặn bắt xe vi phạm giao thông vờ kiểm tra giấy tờ rồi tạo tình huống hòng cướp giật tài sản.

Cụ thể vào khoảng 21h tối ngày 12/7, Đinh Văn Thơ mặc trang phục giả danh công an, mang theo bình xịt hơi cay và đèn pin rồi lấy xe máy sơn màu trắng chở Phạm Văn Cường lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp (thuộc xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai). Khi đi, Cường còn cầm theo một chiếc còng số 8.

Khi phát hiện anh Nguyễn Trung Kiên (ngụ tại huyện Trảng Bom) điều khiển xe máy trên đường mà không đội mũ bảo hiểm, Cường đã yêu cầu anh Kiên dừng xe. Tuy nhiên, anh Kiên không dừng lại mà phóng xe bỏ chạy. Lập tức, Cường và Thơ đèo nhau trên xe máy đuổi theo.

Sau khi chạy được một đoạn đường, anh Kiến không may bị ngã xe gãy tay, 2 kẻ giả danh cảnh sát thấy xe của nạn nhân bị hư hỏng nặng nên bỏ đi, không lấy tài sản. Ngay sau đó, Thơ và Cường tiếp tục lượn xe vòng qua vòng lại bắt gặp anh Trần Hoàng Đức (ngụ tại xã Phước Tân) không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.

Nhóm giả danh cảnh sát đã bị công an mật phục tóm gọn

Nhóm giả danh cảnh sát đã bị công an mật phục tóm gọn. Ảnh minh họa

Lập tức, 2 tên công an dỏm đã yêu cầu anh Đức dừng xe lại để “kiểm tra hành chính”. Sau đó, Cường yêu cầu anh Trần Hoàng Đức “về đồn” lập biên bản. Lúc này, Cường lái xe của anh Đức và chở anh này trong khi Thơ tự điều khiển xe của mình.

Đi được khoảng 200 mét, Cường vờ làm rơi giấy tờ và bắt anh Đức xuống xe để nhặt. Nhân lúc anh Đức xuống xe, Cường lập tức cướp xe của nạn nhân và tăng ga bỏ chạy. Năm ngày sau đó, quen “mánh” cũ nên Cường rủ Đinh Văn Thơi (em trai của Đinh Văn Thơ) tiếp tục giả danh công an để đi chiếm đoạt tài sản, báo VnExpress đưa tin.

Cường và Thơi tiếp tục chạy xe trên đường Võ Nguyên Giáp và phát hiện anh Đỗ Anh Tuấn (trú tại xã Phước Tân) mắc lỗi đi xe ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu anh này dừng xe. Khi 2 kẻ giả danh cảnh sát giao thông đang “kiểm tra hành chính” thì bị các chiến sỹ công an mật phục bắt tại trận.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus