Thứ năm, 25/04/2024 | 08:06
RSS

Gã đàn ông tự xưng công an, còng tay bảo vệ trường cướp tài sản

Thứ hai, 19/10/2020, 12:43 (GMT+7)

Công an quận 10, TP.HCM đang tạm giữ hình sự gã đàn ông tự xưng công an, còng tay bảo vệ trường cướp tài sản.

Sự kiện:
TP.HCM

Gã đàn ông tự xưng công an, còng tay bảo vệ trường cướp tài sản

Huỳnh Văn Dũng tại cơ quan công an. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Ngày 19/10, Công an quận 10, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Dũng, 54 tuổi, ngụ quận Thủ Đức để điều tra về hành vi trộm cướp tài sản.

Theo đó, rạng sáng ngày 17/10, Dũng đột nhập vào trường Sylvan nằm trên đường 3/2, quận 10, khống chế anh N.V.Th. (52 tuổi, bảo vệ của Trường) tại sảnh. Lúc này, Dũng xưng là cảnh sát, được lệnh đến bắt anh Th theo lệnh truy nã.

Sau đó, Dũng dùng còng số 8 còng tay bảo vệ Th., trói ông này bằng dây dù và dùng băng keo dán miệng, mắt ông Th. cướp chiếc điện thoại di động của ông. Tiếp đó, Dũng vờ gọi điện thoại, nói to là đã bắt được anh Th., yêu cầu đứng bên ngoài chờ lệnh.

Chưa dừng lại, Dũng lên lầu 7 (phòng làm việc của nhân viên) lấy đi 19 laptop, một máy chiếu. Trước khi bỏ đi, Dũng còn lấy 4 hộp mắm tôm (mang theo sẵn) để trên bàn làm việc của một cô giáo.

Sau khi trộm, Dũng đưa số tài sản trên về phòng trọ tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức cất giấu. Đến gần 7 giờ sáng cùng ngày, chị H. (nhân viên lao công) vào làm việc thì phát hiện nên trình báo Công an quận 10.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Dũng là kẻ nghi vấn nên mời làm việc. Tại cơ quan Công an, Dũng khai từng là nhân viên của công ty Dịch vụ bảo vệ và được công ty này cử đến làm bảo vệ cho trường Sylvian.

Tuy nhiên, Dũng và một cô giáo có xảy ra mâu thuẫn, Công ty sau đó đã cho Dũng nghỉ việc. Đồng thời, công ty đưa anh Th. đến thay thế. Do bị thất nghiệp, Dũng oán hận và nảy sinh ý định quay lại trường Sylvan khống chế anh Th. để lấy tài sản, ném mắm tôm vào trường.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN