Thứ tư, 24/04/2024 | 06:41
RSS

Gã đàn ông máu lạnh, 2 năm sát hại 3 người tình

Thứ ba, 20/12/2016, 07:45 (GMT+7)

Từng ngồi tù vì tội hiếp dâm trẻ em và gây TNGT, dù đã có gia đình riêng tuy nhiên bị cáo vẫn có quan hệ tình cảm với 3 cô gái khác. Và chỉ trong vòng 2 năm, hắn đã ra tay sát hại 3 người tình của mình.

Ngày 19/12, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử, tuyên tử hình với bị cáo Lê Thanh Hùng (36 tuổi, quê An Giang) về hành vi Giết người và Cướp tài sản. Điều đặc biệt, chỉ trong vòng 2 năm, hắn đã ra tay sát hại 3 người tình của mình.

Theo cáo trạng, năm 2015, Hùng ra tù về tội từng gây TNGT và hiếp dâm trẻ em, sau đó thuê trọ ở quận Bình Tân (TP.HCM) và hành nghề bán dừa dạo.

sát hại 3 người tình lĩnh án tử hình

Hung thủ sát hại 3 người tình tại tòa án. Ảnh Dân trí

Khoảng thời gian này, Hùng đã quen biết và nảy sinh tình cảm với chị Nguyễn Thị Hạnh nhưng bị gia đình người phụ nữ này ngăn cản. Hai người đã thuê nhà trọ để chung sống như vợ chồng tại quận 11.

Theo báo Dân trí đưa tin, sống với nhau được 1 thời gian, chị Hạnh phát hiện ra Hùng đã có vợ con nhưng chưa ly hôn, đồng thời có quan hệ với 1 cô gái khác nên chị này đã chia tay và quay về sống với gia đình. 

Hùng nhiều lần đến tận nhà năn nỉ chị Hạnh nối lại tình cảm nhưng bị anh Nhân (e trai chị Hạnh) ngăn cản nên hắn ta nuôi ý định trả thù.

sát hại 3 người tình trong 2 năm

Kẻ sát hại người tình giấu xác dưới gầm giường. Ảnh pháp luật TP.HCM

Khoảng 16h ngày 23/12/2013, khi nhìn thấy anh Nhân đang đứng bán dừa trước nhà, Hùng đến từ phía sau cầm búa đập vào đầu anh Nhân nhiều nhát khiến anh Nhân gục xuống đất.

Đúng lúc này chị Hạnh đi từ trong nhà ra đã nhìn thấy và tri hô, Hùng đuổi theo dùng búa đánh liên tiếp vào đầu khiến người tình bất tỉnh. Hai chị em chị Hạnh sau đó được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết nhưng để lại thương tật 64% và 22 %.

Gây án xong, Hùng bỏ trốn tại huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Tại đây, y tiếp tục làm quen và nảy sinh tình cảm với chị Hoàng (nhân viên quán cà phê). Hùng hứa hẹn sẽ giới thiệu cho chị Hoàng 1 công việc ở Sài Gòn với mức lương 6 triệu đồng.

Theo tin tức trên Pháp luật TP.HCM, chiều 23/4/2014, Hùng chở chị Hoàng lên TP.HCM, dọc đường Hùng đến thuê phòng nghỉ tại thị xã Dĩ An (Bình Dương) để quan hệ tình dục. Chiều hôm sau, Hùng chở người yêu lên một nhà nghỉ ở quận Bình Tân, TP.HCM qua đêm.

Sau khi tắm xong, chị Hoàng phát hiện bị mất sợ dây chuyền, nghi ngờ do Hùng lấy nên 2 bên xảy ra xô xát. Bực tức, Hùng giật lấy cây gỗ, đánh vào gáy làm chị Hoàng gục tại chỗ. Một lúc sau, chị Hoàng tỉnh lại, tri hô.

Sợ nhân viên nhà nghỉ phát hiện, Hùng đánh liên tiếp vào đầu chị Hoàng. Sau khi giết người tình, Hùng kéo xác chị giấu dưới gầm giường, cướp điện thoại rồi rời khỏi khách sạn.

Sáng hôm sau, nhân viên nhà nghỉ phát hiện vụ việc liền báo công an. Kẻ sát nhân máu lạnh bị bắt 1 tuần sau đó.

Tại cơ quan điều tra, Hùng bất ngờ khai nhận thêm, ngày 17/12/2013, y đã cùng đối tượng khác hiếp dâm và giết chết chị Nguyễn Thị Tuyết H. tại khu vực rừng tràm xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh, TP HCM).

Trong thời gian chung sống với chị Hạnh, Hùng quen biết và qua lại với chị Tuyết H. và bị chị Hạnh phát hiện. Muốn chứng minh tình cảm với người tình là chị Hạnh, Hùng đã đưa chở chị H. đến khu vực vườn tràm ở xã Vĩnh Lộc B. Tại đây, Hùng dùng vũ lực hãm hiếp, dùng dao giết chết người tình của mình.

Vụ án này hiện đang được cơ quan chức năng tách riêng, làm rõ.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus