Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:32
RSS

Được đưa về phường, cụ ông ăn xin có 12 chứng minh thư và 54 triệu đồng

Thứ sáu, 17/04/2020, 21:11 (GMT+7)

Điều đặc biệt là 12 chứng minh nhân dân, căn cước công dân của cụ ông ăn xin đều là thật, có cùng tên, cùng một địa chỉ.

Theo thông tin trên Vietnamnet, UBND phường 4 (quận Tân Bình) đang xác minh trường hợp cụ ông ăn xin có 12 chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân.

Trước đó, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phường 4 khi đi tuần tra, kiểm soát người lang thang trên địa bàn phường đã phát hiện một cụ ông thường trú tại địa phương đi ăn xin.

Thời điểm kiểm tra, trong lưng bụng cụ ông có số tiền 54 triệu đồng, 5 chứng minh nhân dân số 020434231 và 7 căn cước công dân số 089043000003, một sổ hộ khẩu, bốn thẻ bảo hiểm y tế mang tên Đỗ Văn Đ., sinh năm 1943, quê quán An Giang, địa chỉ tại thường trú đường Bùi Thị Xuân, phường 2, quận Tân Bình.

Đại diện UBND phường 4 cho biết, bước đầu kiểm tra 12 chứng minh thư, thẻ căn cước cho thấy đều là thật.

“Tất cả chứng minh thư, căn cước công dân đều chung một số, chỉ khác về ngày cấp. Có thể, cụ ông này bị cơ quan chức năng kiểm tra nhiều lần nên cớ mất giấy tờ để làm nhiều chứng minh thư nhằm mục đích đối phó...”, lãnh đạo UBND phường 4 cho hay.

Được đưa về phường, cụ ông ăn xin có 12 chứng minh thư và 54 triệu đồng
Cụ ông ăn xin có 12 chứng minh thư, căn cươc công dân. Ảnh: Dân trí.

Cụ Đ. cho biết, cụ đã đi xin tiền được 6 tháng và mỗi ngày ông xin được khoảng 500.000 đồng. Số tiền hơn 54 triệu đồng trong người là do cụ tích cóp sau 3 tháng. Số tiền sau khi xin được, cụ thường đưa cho con trai tên là Đ.T.S. cất giữ. 

Tuy nhiên theo pháp luật TP.Hồ Chí Minh, khi Công an phường 4 mời được con của cụ ông là Đ.T.S. lên để làm rõ thông tin, người này đã phủ nhận việc giữ tiền của ba mình. Ông S. cho biết, cho biết ba ông từng đi lính và bị trúng đạn nên tâm trí không được ổn định.

Ba ông đã bán vé số từ năm 1978, dù gia đình khá giả nhưng ông Đ. có sở thích như vậy. Có thể số tiền 54 triệu đó là tiền tích góp và bán vé số từ trước tới giờ của cụ ông Đ.

Hiện tại ông Đ. đã được bảo lãnh đưa về nhà và gia đình cam kết không để ông tiếp tục đi ra ngoài ăn xin.

Minh Anh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN