Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:42
RSS

Đột nhập "thiên đường khoái lạc" mại dâm "nóng" và "lạnh" bậc nhất Đà thành

Thứ ba, 18/04/2017, 19:54 (GMT+7)

Hoạt động mạnh mẽ sau khi một số khách sạn bị cơ quan chức năng dẹp bỏ, cơ sở massage kiêm “mại dâm trá hình" Mưa Hồng (262 Lê Thanh Nghị, Tp. Đà Nẵng) trở thành “thiên đường khoái lạc” được cánh du lịch rỉ tai nhau.

Trong vai một khách làng chơi, chúng tôi thâm nhập vào thế giới "thiên đường sung sướng" trên phố Lê Thanh Nghị mà cánh du lịch vẫn rỉ tai nhau để tìm hiểu sự thật ẩn chứa bên trong những “mê cung khoái lạc” này.

Không khang trang, bề thế như những khách sạn, nhà nghỉ mà nằm nép mình tại con phố Lê Thanh Nghị, thoạt nhìn, cơ sở massage này trông chẳng khác gì một ngôi nhà bình thường.

Thế nhưng, khi đi vào sâu trong mới thấy, "mê cung" này thực sự làm người ta choáng ngợp về quy mô thực sự của nó. Vốn nằm trên hai diện tích nhà khác nhau nhưng khu vực hoạt động chính của quán Massage này là khu nhà 6 tầng xây kín mít, mặt tiền ốp gạch và bịt cửa nên muốn đi vào “thiên đường” này chỉ có một lối cửa chính duy nhất.

"Thiên đường sung sướng" trên phố Lê Thanh Nghị.

Để thăm dò tình hình, chúng tôi tỏ ra là dân ăn chơi sành điệu, hỏi giá cả và phương thức phục vụ. Qua nhiều người, chúng tôi được làm quen với H, một người dân địa phương và được người này nhiệt tình chỉ dẫn cho cách làm sao chọn được “hàng ngon” (tiếng lóng ám chỉ tiếp viên nữ của quán - PV ). Nhóm PV chúng tôi chọn thời điểm tối ngày 13/4/2017 để tiến hành “mục sở thị” nơi này.

Tại thời điểm phóng viên có mặt, rất nhiều tốp khách đang ngồi đợi ở sảnh dưới. Lượng khách tương đối đông cộng với đội nhân viên khoảng 7 người khiến khung cảnh ở đây nhộn nhịp, khách ra vào ùn ùn. Cứ khoảng 10 phút, nhân viên của quán lại dẫn một vị khách lên lầu.

Trước khi "đi", nhân viên sẽ dẫn khách ra bàn thanh toán, họ sẽ hỏi những câu đại loại như: “anh đi mấy người ?”, “anh đi vé thường hay vé "VIP" .... Theo cách giải thích của nhân viên thì vé VIP sẽ được thời gian lâu hơn, phục vụ được “nhiệt tình”, chu đáo hơn. Trong khi đó, vé thường chỉ có 200.000 nghìn đồng nhưng vé VIP là 250.000 đồng.

Sau khi mua vé xong, chúng tôi được phân về mỗi người một phòng riêng. Trong đó, tôi được lên đến tầng 3. Theo đúng lời của H dặn dò, tôi rút ví cho gã thanh niên trẻ măng đang ngồi ngáp dài tại tầng mà mình lên. Theo lời H, kể, thì cho gã 200.000 VNĐ, hắn sẽ lựa cho mình những cô có nhan sắc có “kỹ năng đặc biệt” khiến bất kỳ ai sẽ “đổ gục” nhanh chóng.

H còn kể: “Trước đây ở quán massage này có cô tiếp viên tên Lan Anh, không rõ có phải tên thật không nhưng cô gái này được mệnh danh là “thánh sướng”, cô gái này đặc biệt tới nỗi có những người xếp hàng chỉ để một lần được gặp em Lan Anh.

Sau khi vào phòng, căn phòng được bố trí có cả bồn tắm, bồn xông hơi và một chiếc giường đơn. Tôi vừa leo lên giường nằm thì bỗng có tiếng gõ cửa. Bước vào là một cô gái có dáng hình cao lớn, với bầu ngực để trễ, cô gái nhìn tôi, cất giọng thỏ thẻ: “Em phục vụ anh được không ?”. Tôi đồng ý và cô gái tiếp lời, hỏi tôi có tắm rửa hay đi vệ sinh không ?

Ngay sau đó, tôi được cô gái hướng dẫn lột hết đồ, chỉ mặc mỗi chiếc quần trong rồi cô gái đấm bóp và kể chuyện. Qua câu chuyện, cô gái nói rằng mình tên là K., quê ở Nghệ An, vào làm ở đây từ đầu năm, do bị chủ cũ đuổi… K kể đủ thứ chuyện trên trời, dưới biển; những chuyện không đầu không đuôi. Thậm chí, cả câu chuyện về việc cô tại sao làm gái mại dâm ở đây. Khi tôi hỏi về gia đình, tiếng cô đứt quãng và lảng sang chuyện khác. Có lẽ, sau nụ cười, câu nói ấy là cả một tâm trạng buồn, một hoàn cảnh éo le mà cô không muốn nhắc lại.

Khoảng 15 phút giãn gân cốt, K. hỏi: “Anh có muốn “thư giãn” không ?

Tôi đáp lời K bằng câu hỏi: “Thế thư giãn có được “tới bến” không ?

- "Giá “tới bến” là năm trăm …”, cô gái đáp.

Khi tôi đồng ý thì chợt thấy K đứng dậy mang vào hai ly nước. Lấy làm lạ, tôi cố gặng hỏi K.

Theo K, ở đây, các cô gái có một cách thức “quan hệ” rất kỳ lạ. Họ chuẩn bị một cốc nước ấm và một cốc nước lạnh có pha thêm dầu bạc hà. Cứ mỗi lần nhấp một ngụm nước vào miệng xong, họ sẽ quan hệ bằng miệng với điểm nhạy cảm trên cơ thể người đàn ông, hết “nóng” rồi “lạnh” thay nhau, cứ thế cho đến khi hết cốc nước thì người đàn ông sẽ lần đầu được trải nghiệm kiểu quan hệ “quái dị” nhưng vô cùng kích thích này….

NPV
Theo Sức khỏe Môi trường