Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:30
RSS

Đột nhập ăn trộm còn ngủ quên, thanh niên bị chủ nhà tóm gọn

Thứ ba, 02/10/2018, 07:26 (GMT+7)

Thanh niên ăn trộm bò ra lan can, ngồi đếm tiền, cất tài sản trộm được vào túi quần. Hắn thấy mệt, ngả lưng định nghỉ một lúc rồi bỏ trốn nhưng lại ngủ quên.

Theo VnExpress, ngày 1/10, Công an quận 7 (TP.HCM) tạm giữ Nguyễn Ngô Khương (26 tuổi) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản

Hai hôm trước, Khương đột nhập một căn nhà trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ quận 7 bằng cách dùng gạch đập vỡ kính cửa, chui vào trong lấy túi xách có điện thoại, 6 triệu đồng, nhiều giấy tờ...

Khương bò ra lan can, ngồi đếm tiền rồi cất đồ vào túi quần thì thấy mệt, ngả lưng định nghỉ một lúc rồi bỏ trốn nhưng lại ngủ quên.

Vài tiếng sau bà chủ nhà thức giấc phát hiện mất tài sản, tìm kiếm xung quanh thì thấy thanh niên lạ ngủ ở lan can nên đã báo công an. Tại công an, Khương khai lang thang nhiều ngày qua thiếu ngủ nên rất mệt mỏi.


Ảnh minh họa

Vụ việc ăn trộm ngủ quên không phải chuyện quá hiếm. Năm 2017, công an quận 1, TP.HCM đã bắt tạm giam Phạm Minh Thành (39 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, tối 2/4/2017, Thành mang túi xách chứa xà beng, búa, đục, dây thừng, găng tay, quần áo … đón xe ôm đến tòa nhà Sài Gòn Trade Center (số 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1) với ý định ăn trộm.

Đến tầng 11, người này dùng xà beng nạy cửa vào một căn phòng. Sau khi lục tìm tài sản, Thành tiếp tục trổ cửa, đục la phông, vào các phòng khác để tìm đồ có giá trị

Tuy nhiên do quá trình trổ cửa, phá tường tốn sức nên sinh mệt mỏi, Thành cất chiếc túi xách lên la phông rồi thay quần áo xong lăn ra ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, người phụ nữ làm lao công đến văn phòng dọn dẹp phát hiện Thành nên báo bảo vệ khống chế cùng tang vật giao cho công an xử lý, Zing đưa tin.


Xem thêm: Toàn cảnh Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN