Vụ việc xảy ra tại Indonesia khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ. Đành rằng câu hỏi "làm quà" đó có phần hơi vô duyên nhưng việc giết người chỉ vì một câu nói là hành động không thể chấp nhận được.
Cặp vợ chồng được ghi nhận đã bỏ rơi con mình để đến ở tại căn nhà của một người bạn tại Magnolia, Mỹ. Cả hai đều có tiền sử sử dụng ma túy và đã dùng chất gây nghiện ngay trước ngày để con bị chuột cắn.
Tại Đài Loan, thay vì thuốc lá, trầu cau là món ăn khá phổ biến đối với người lái xe nhằm chống lại cơn buồn ngủ. Những cô gái mặc bikini bán trầu từ đó cũng trở thành nghề phổ biến.
Mặc dù cậu con trai liên tục kêu đau ở mũi nhưng mẹ vẫn cho rằng con bị viêm mũi. Chỉ đến khi lúc cậu con trai đang ngủ thì đột nhiên ngừng hô hấp hay tiếng ngáy càng ngày càng to, miệng mở liên tục, bà mẹ mới biết.
Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, các cơ quan thực thi pháp luật của Nhật Bản đang khẩn trương tiến hành các thủ tục chuẩn bị cho phiên tòa xét xử vụ sát hại bé Lê Thị Nhật Linh để có thể sớm bắt đầu.