Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:00
RSS

Đội bóng của Công Phượng tiếp tục nhận trận thua trước Daegu

Chủ nhật, 19/05/2019, 13:57 (GMT+7)

CLB Incheon United đã nhận trận thua sát nút 1-2 trước chủ nhà Daegu ở vòng 12 K.League qua đó tiếp tục lún sâu vào cuộc khủng hoảng không lối thoát.

Trưa ngày 19/5, CLB Incheon làm khách trên sân của Daegu, trong khuôn khổ lượt về giải bóng đá vô địch quốc gia Hàn Quốc. Trái với sự chờ đợi của NHM Việt Nam, tân HLV Yoo Sang-chul chỉ xếp tiền đạo Nguyễn Công Phượng vào danh sách dự bị. Trước đội chủ nhà được đánh giá cao hơn, Incheon chủ động chơi chắc chắn ở phần sân nhà để chờ cơ hội phản công.

Dù chủ động phòng ngự số đông, nhưng trước lối chơi biến hóa và hiệu quả của Daegu, Incheon nhanh chóng phải đón nhận bàn thua ở ngay phút thứ 9 của trận đấu. Nhận đường chuyền của số 37, tiền đạo người Brazil Cesinha tung cú đá một chạm từ ngoài vùng cấm mở tỷ số của trận đấu.

Có bàn thắng vươn lên dẫn trước, đội chủ nhà thi đấu càng hưng phấn, họ liên tiếp tạo ra những tình huống sóng gió về phía khung thành của incheon và chỉ thiếu may mắn để có thêm bàn thắng nâng đôi cách biệt.

Thi đấu đầy cố gắng song Incheon vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn trong khâu triển khai bóng. Đoàn quân của HLV Yoo Sang-chul trông chờ nhiều vào những tình huống bóng dài, bóng bổng nhưng đều chưa hiệu quả,

Phút thứ 44 của trận đấu, cầu thủ số 32 cho rằng bóng đã chạm tay hậu vệ bên phía Daegu nhưng trọng tài chính lại nói không với Penalty và không thể có được bàn thắng san bằng cách biệt cho đội khách.

Những phút cuối hiệp một, hai đội thi đấu tấn công hấp dẫn nhưng đã không có được bàn thắng được ghi thêm và hiệp đầu của trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà.

CLB Incheon để thua đáng tiếc trước Daegu ở vòng 13 K.LeagueCLB Incheon để thua đáng tiếc trước Daegu ở vòng 13 K.League. Ảnh: Internet

Sang hiệp hai, với quyết tâm có được bàn thắng san bằng cách biệt, Incheon chủ động dâng cao đội hình. Tiền đạo Mugosa của Incheon liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn ở phút thứ 49 và 55 một cách đầy tiếc nuối.

Sau rất nhiều cơ hội bị bỡ lỡ, cuối cùng bàn thắng san bằng cách biệt cũng đã đến với đội khách Incheon, ở phút thứ 57. Từ quả tạt bên cánh phải, Park Yong-ji tung cú volley ở cự ly gần không cho thủ môn từng tham dự VCK World Cup 2018, Jo Hyeon-woo một cơ hội cản phá và tỷ số là 1-1 cho đội khách.

Có được bàn thắng san bằng cách biệt, Incheon chủ trương lui về phòng ngự để bảo toàn tỷ số tạo điều kiện để Daegu thi đấu ép sân và liên tiếp tạo ra những tình huống sóng gió về phía cầu môn của đội khách.

Giây phút các cổ động viên Việt Nam chờ đợi nhất cũng đã tới, tiền đạo Công Phượng được tung vào sân ở phút thứ 74. Tuy vậy, khi mà Công Phượng còn chưa kịp chạm bóng, Incheon đã thủng lưới lần thứ 2 ở phút thứ 75. Số 9 Edgar có pha nhoài người dứt điểm ở cự ly gần khiến thủ môn Jung Sam đứng chôn chân, nâng tỷ số nên 2-1 cho đội nhà.

Cuối trận đấu, hai đội chơi giằng co và đã không có bàn thắng nào được ghi thêm và 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà Daegu là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Để thua trận đấy này, Incheon tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng và càng lún sâu vào cuộc khủng hoảng không lối thoát.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN