Thứ tư, 24/04/2024 | 09:43
RSS

Đoạt mạng ‘chồng hờ’ vì liên tục nhậu về khuya

Thứ sáu, 14/08/2020, 15:34 (GMT+7)

Bực tức vì người tình đi nhậu về khuya, Quyền tát anh này rồi lấy dao đâm tử vong khi bị nạn nhân đánh lại.

Sự kiện:
TP.HCM

Đoạt mạng ‘chồng hờ’ vì liên tục nhậu về khuya

Quyền lầm lũi trong suốt phiên tòa ngày 14/8. Ảnh: VnExpress

Theo VnExpress ngày 14/8, Đoàn Thị Bé Quyền, 20 tuổi (quê An Giang) bị TAND TP HCM tuyên 16 năm tù về tội Giết người.

Cụ thể khai với HĐXX, Quyền nói, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ nhỏ không được học hành. Nhiều năm trước cô lên Sài Gòn làm phụ hồ, đến năm 2019 về sống với anh Sang như vợ chồng tại khu trọ phường Tân Hưng, quận 7. Tuy nhiên cả hai thường cãi vã vì Sang ngày nào cũng nhậu về khuya.

Theo cáo trạng, 2h ngày 20/10/2019 anh Sang sau khi nhậu khật khưỡng về, Quyền lớn tiếng rồi tát người tình. Bị Sang đập tô nhựa vào đầu, cô tức giận vớ con dao đâm trúng cổ anh này. Sau đó nạn nhân bỏ đi ra bãi đất trống gần nhà thì ngã gục. Còn Quyền lấy xe qua nhà người dì ở quận Tân Phú. Đến sáng người dân phát hiện anh Sang đã tử vong.

Tại tòa, Quyền tỏ ra thành khẩn, thừa nhận toàn bộ hành vi. Bị cáo nói sai phạm xuất phát từ sự nóng giận nhất thời, không nhằm tước đoạt mạng sống nạn nhân, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm về lo cho gia đình.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN