Thứ năm, 28/03/2024 | 17:40
RSS

Đoạn đường 500 m trang trí lòe loẹt ở Sài Gòn

Thứ tư, 11/01/2017, 11:45 (GMT+7)

Đèn dây trang trí đón Tết trên đường Phạm Ngọc Thạch đoạn gần nhà thờ Đức Bà (TP.HCM) đang bị người dân chê lòe loẹt, rối mắt.

Chuẩn bị đón Tết Đinh Dậu, nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.HCM đã được trang trí đèn hoa nghệ thuật nhiều màu sắc. Tuy nhiên, đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ quanh Hồ Con Rùa đến đường Lê Duẩn) bị nhiều người dân Sài Gòn cho là trang trí màu mè, nhìn rối mắt.

Đoạn đường dài chưa đến 500 m nhưng có đến hơn chục dải đèn trang trí khiến Nhà thờ Đức Bà nhìn hướng từ Hồ Con Rùa bị che khuất.

Ở hướng ngược lại tầm nhìn cũng bị che mất không gian phía trên.

Một nhóm nhân viên văn phòng làm việc bên đoạn đường này đánh giá, so với các tuyến đường khác, những dải đèn tại đây không mang nhiều tính nghệ thuật. "Nó quá nhiều chi tiết, không có điểm nhấn, màu loạn, nhìn rối mắt", các chị nói.

Trên một diện tích khung nhỏ nhưng lắp nhiều chi tiết hoa đào, mai, vòng xoay.

Quá trình phun sơn không đều để lại nhiều vết nhem nhuốc có thể dễ nhìn thấy vào ban ngày.

Vào thời điểm nắng giữa trưa, các dải đèn bỗng trông "ngồn ngộn" cho cả tuyến phố.

Các dải đèn nhìn từ Hồ Con Rùa.

Hình ảnh tuyến đường này vào buổi tối.

Một đoạn đường ngắn có quá nhiều họa tiết khiến nhiều người đi đường than phiền gây nhức mắt khi đi qua đây vào ban đêm.

Những bông hoa khá mềm mại khi chiếu sáng nhưng chúng quá nhiều và nhỏ bé.

Các tuyến đường Lê Duẩn, Hàm Nghi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi… được trang trí nghệ thuật với những hình ảnh cách điệu hoa mai, hoa đào, hoa sen, sao vàng, nón lá, chợ Bến Thành, bóng đèn, trái tim… Công trình đèn đường sử dụng kinh phí từ nguồn xã hội hóa công khai, đa dạng thiết kế.

 

Theo Zing
Theo Đời sống Plus