Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:37
RSS

Dính 'đòn thù' của cầu thủ Thanh Hóa, Công Phượng xoa lưng cười

Thứ năm, 31/05/2018, 08:32 (GMT+7)

Phút thứ 87, trong pha tranh chấp bóng với Nguyễn Thế Dương, Công Phượng đã bị cầu thủ của FLC Thanh Hóa giáng mạnh chiếc cùi chỏ vào phần lưng. Tuy nhiên, đáp lại chân sút của HAGL chỉ xoa lưng và nhẻo miệng cười...

Chiều tối qua, HAGL có chuyến làm khách tới FLC Thanh Hóa ở vòng 10 V.League 2018. Đội khách đã có một trận đấu đầy quyết tâm và giành chiến thắng 1-0 nhờ siêu phẩm sút pha của Công Phượng ngay phút thứ 16.

Tuy nhiên, ngoài bàn thắng đẹp thì đây lại là trận đấu để lại quá nhiều những pha bóng bạo lực từ cả hai bên, đặc biệt là phía các cầu thủ FLC Thanh Hóa.

Dính “đòn thù” của cầu thủ Thanh Hóa, Công Phượng xoa lưng cười

Công Phượng bị đối phương chơi tiểu xảo

Phút thứ 87, trong pha tranh chấp tay đôi, khi bị thất thế rồi bị thổi phạt, Nguyễn Thế Dương của FLC Thanh Hóa không ngần ngại giáng mạng chiếc cùi chỏ vào lưng Công Phượng.

Pha bóng diễn ra nhanh và kín nên trọng tài chính không quan sát thất. Trong khi đó, Công Phượng chỉ xoa lưng rồi nhoẻn miệng cười mà không có phản ứng giận dữ nào cả.

Dính “đòn thù” của cầu thủ Thanh Hóa, Công Phượng xoa lưng cười

Công Phượng cười tươi khi bị đối phương chơi tiểu xảo

Có thể hiểu vì sao Nguyễn Thế Dương lại ra “đòn thủ” với Công Phượng. Suốt 90 phút trên sân, tiền vệ nhỏ con này đã phải “khổ sở” vì chân sút xứ Nghệ. Thậm chí quãng thời gian cuối trận, anh có nhiều thời điểm không theo kịp “CP10”, để tiền đạo này mặc sức tung hoành trước vòng cấm địa của FLC Thanh Hóa.

Nguyễn Thế Dương là cầu thủ gốc Thanh Hóa và mới chỉ gây ấn tượng trở lại trong khoảng 2 năm trở lại đây. Trước đó, anh từng phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương dây chằng.

Bị đối thủ tố chơi tiểu xảo, HLV CLB HAGL nói gì?

Đông Hưng
Theo Dân Việt