Thứ năm, 18/04/2024 | 19:24
RSS

Điều tra vụ bé trai 6 tuổi ôm vết thương trên cổ, chạy ra khỏi nhà kêu cứu

Thứ bảy, 17/09/2022, 17:09 (GMT+7)

Phát hiện bé trai ôm vết thương trên cổ, tháo chạy từ nhà ra ngoài đường rồi gục xuống đất, người dân vội đứa đến bệnh viện cấp cứu và trình báo cơ quan công an.

Theo báo Dân Việt, chiều 17/9, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường, ghi lời các nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ bé trai 6 tuổi nghi bị cứa vào cổ xảy ra trên địa bàn xã Thới Tam Thôn. Đồng thời, công an cũng mời người đàn ông sống cùng nhà với cháu về trụ sở để làm việc.

Thông tin trên báo Công an cho biết, vào rạng sáng cùng ngày, một bé trai 6 tuổi ôm vết thương ở cổ, chạy ra khỏi nhà từ con hẻm ở tổ 100, ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TPHCM.

Điều tra vụ bé trai 6 tuổi ôm vết thương trên cổ, chạy ra khỏi nhà kêu cứu

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Dân Việt.

Thấy cháu bé kêu cứu, người dân phát hiện bèn nhanh chóng đưa vào bệnh viện huyện Hóc Môn cấp cứu rồi chuyển lên bệnh viện Nhi đồng 1. Hiện sức khỏe bé đã qua cơn nguy kịch.

Theo ghi nhận trên báo giao thông bé trai sống cùng một người đàn ông được cho là cha ruột của bé trai tại căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Báo Công lý & xã hội cho hay, sau khi nhận được thông tin, công an xã Thới Tam Thôn có mặt lấy lời khai, mời người cha của bé trai (đang trong tình trạng không tỉnh táo) về trụ sở để lấy lời khai. Ông này được xác định chính là người đã gây thương tích cho con trai của mình. 

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại