Thứ hai, 12/01/2026 | 20:00
RSS

Diễn viên "Cách em 1 milimet" hé lộ kết thúc bất ngờ của phim

Thứ hai, 12/01/2026, 19:59 (GMT+7)

Bộ phim "Cách em 1 milimet", dự kiến sẽ kết thúc với tập 42, khép lại hành trình của nhóm bạn làng Mây trên sóng VTV3 sau hơn 40 tập phát sóng.

Kết phim Cách em 1 milimet

Bộ phim Cách em 1 milimet phát sóng giờ vàng trên VTV, từng thu hút sự quan tâm lớn của khán giả, đang đi đến chặng cuối với nhiều cảm xúc lắng đọng. Từ một dự án ban đầu chỉ dự kiến hơn 30 tập, bộ phim đã được kéo dài lên hơn 40 tập nhờ hiệu ứng tích cực và sự đón nhận nồng nhiệt từ người xem.

Không chỉ ghi điểm bởi câu chuyện nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, Cách em 1 milimet còn để lại dấu ấn qua dàn nhân vật đời thường, gần gũi. Trong đó, Chiến “chép” – vai diễn do diễn viên Dũng Hớn đảm nhận – là một màu sắc đặc biệt, góp phần tạo nhịp điệu mềm mại cho mạch phim.

Dàn diễn viên Cách em một milimét. Ảnh: FBNV

Chia sẻ về hành trình xây dựng nhân vật, Dũng Hớn cho biết Chiến “chép” là vai diễn anh nhận được nhiều sự gửi gắm từ bộ đôi đạo diễn Trần Trọng Khôi – Phạm Gia Phương, vì vậy bản thân không tránh khỏi áp lực. “Trong phim có nhiều nhân vật mang câu chuyện buồn, nên Chiến ‘chép’ được đặt vào vai trò giữ nhịp, giãn mạch phim để khán giả cảm thấy nhẹ nhàng, vui vẻ hơn. Tuy nhiên, tôi không diễn hài quá, mà để những tình huống hài tự nảy sinh tự nhiên từ câu chuyện”, nam diễn viên chia sẻ.

Theo Dũng Hớn, không ít phân đoạn tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại đòi hỏi anh phải suy nghĩ rất kỹ về cảm xúc và tâm lý nhân vật. “Có những cảnh tôi phải đặt mình hoàn toàn vào Chiến, tự hỏi nếu là mình trong hoàn cảnh đó thì sẽ xử lý ra sao. Nhiều đoạn diễn thiên về cảm xúc, nội tâm hơn là gây cười”, anh nói.

Dàn diễn viên nhí Cách em một milimét. Ảnh: FBNV

Nhắc đến những cảnh quay đáng nhớ, Dũng Hớn đặc biệt ấn tượng với phân đoạn cả “đại bản doanh” cùng nhau đi thăm mộ Quyên. “Không khí lúc đó khá căng thẳng. Tôi chợt nghĩ ra vài câu thơ và xin đạo diễn cho thử đọc. Đó là khoảnh khắc tôi đưa một chút cá tính của mình vào nhân vật, để làm dịu bớt sự nặng nề của cảnh quay”, anh kể.

Làm việc cùng dàn diễn viên trong Cách em 1 milimet, Dũng Hớn cho rằng cảm xúc diễn của anh được đẩy lên cao nhất khi đóng cùng những bạn diễn có khả năng thể hiện cảnh khóc chân thật. “Tôi thích nhất những bạn diễn diễn cảnh khóc rất cảm xúc như Ống Bơ, Thị Tú… Khi diễn cạnh các bạn, mình dễ hòa vào mạch cảm xúc chung”, anh chia sẻ.

Dàn diễn viên Cách em một milimét. Ảnh: FBNV

Tiết lộ về diễn biến ở phần cuối phim, Dũng Hớn cho biết Chiến “chép” sẽ có sự thay đổi rõ rệt. “Suốt bộ phim, Chiến luôn là người vui vẻ, mang năng lượng tích cực, dù đôi lúc cũng thoáng buồn. Nhưng đến chặng cuối, không chỉ buồn một chút mà là buồn nhiều hơn, đòi hỏi diễn nội tâm sâu hơn”, nam diễn viên hé lộ.

Cách em 1 milimet do biên kịch Minh Ngọc – Nguyễn Thủy chắp bút, được xây dựng với những tình tiết nhẹ nhàng qua hai tuyến thời gian song song. Phần đầu phim kể về tuổi thơ hồn nhiên của nhóm bạn nhỏ ở làng Mây – nơi chưa có internet, điện thoại hay những tiện nghi hiện đại – với sự tham gia của dàn diễn viên nhí như Thục Phương, Gia Long, Minh Xíu, Đức Phong, Quỳnh Trang, Sơn Tùng, Tân Anh…

Phần sau theo chân họ sau 20 năm, khi mỗi người đều mang trong mình những vết thương riêng và buộc phải trở lại nơi khởi đầu để đối diện với quá khứ. Ở giai đoạn nhân vật trưởng thành, phim có sự góp mặt của dàn diễn viên: Quỳnh Châu (vai Tú), Huỳnh Anh (vai Bách), Trọng Lân (vai Đức), Huyền Lizzie (vai Ngân), Hoàng Long (vai Biên), Kiều My (vai Thư), Dũng Hớn (vai Chiến)…

Thủy Vũ
Theo Dân Việt