Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:53
RSS

Diễn biến mới nhất vụ tài xế bỏ thai phụ giữa đường khiến bé sơ sinh tử vong

Thứ ba, 20/08/2019, 11:52 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc tài xế bỏ thai phụ giữa đường, bé trai sơ sinh tử vong, công an huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) đang vào cuộc điều tra, làm rõ.

Tin mới nhất vụ tài xế bỏ thai phụ giữa đường, bé sơ sinh tử vong

Ngôi nhà tuềnh toàng của vợ chồng sản phụ Yến. Ảnh: Tuổi Trẻ

Ngày 20/8, Công an huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) xác nhận trên Tiền Phong, đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc sản phụ Vy Thị Yến (32 tuổi, ngụ xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, Bình Phước) bị tài xế Nguyễn Đức Nhạc (46 tuổi, ngụ thôn 8, xã Thống Nhất) bỏ giữa đường, bé trai sơ sinh tử vong.

Trong chiều tối 19/8, Công an huyện Bù Đăng đã lấy lời khai ban đầu của tài xế Nguyễn Đức Nhạc và chồng sản phụ Yến là Mai Đình Sắc (32 tuổi, ngụ thôn 9, xã Thống Nhất).

Làm việc với công an, bước đầu tài xế Nguyễn Đức Nhạc thừa nhận có sự việc và cho biết bản thân cảm thấy vô cùng ân hận nên đã xin lỗi phía gia đình chị Yến.

Theo lời khai của tài xế và chồng sản phụ, sáng sớm 17/8, gia đình sản phụ có đặt xe của ông Nhạc (là xe hay chạy dịch vụ tại địa phương) để chở sản phụ Yến từ nhà tại xã Thống Nhất (huyện Bù Đăng) về bệnh viện tỉnh Bình Phước tại TP Đồng Xoài với giá 750.000 đồng.

Được biết, đây là lần mang thai thứ 2 của sản phụ Yến. Trước đó, chị Yến cũng đã sinh non khi thai tới tháng thứ 7, cháu bé hiện đã 2 tuổi.

Khoảng 5h30 sáng 17/8, xe xuất phát. Nhưng do sản phụ quá đau bụng nên chồng sản phụ yêu cầu tài xế ghé trạm y tế của xã Thống Nhất để thăm khám sơ bộ. Tại đây, các y tá khám cho sản phụ cho rằng thai nhi yếu, tình trạng nghiêm trọng nên đề nghị chuyển lên tuyến trên.

Khi xe tiếp tục chở vợ chồng sản phụ rời khỏi trạm xá của xã, đi tiếp được khoảng 2-3km thì sản phụ tiếp tục đau dữ dội. Người chồng yêu cầu tài xế ghé vào một cây xăng ven đường. Tại đây, tài xế mở cửa xe nói vợ chồng sản phụ xuống xe, trải một tấm bạt nhựa xuống đường, còn người chồng bế vợ ngồi lên tấm bạt nhựa. Sau khi bỏ vợ chồng sản phụ xuống, tài xế lái xe về nhà.

Nằm bên vệ đường, một lúc chị Yến trở dạ sinh bé trai ngay trên tấm bạt trải ven đường. Anh Sắc lúc này quá hoảng loạn nên gọi điện về cho người thân, cầu cứu cán bộ trạm y tế xã Thống Nhất và người đi đường. Sau đó một ôtô khác đã hỗ trợ chở gia đình anh Sắc vào bệnh viện tỉnh Bình Phước nhưng bé sơ sinh đã tử vong trước khi tới viện.

Đến chiều 19/8, tại Khoa sản Bệnh viện Đa khoa Bình Phước, sản phụ Vy Thị Yến sức khỏe đã ổn định hơn nhưng do cú sốc tâm lý, nỗi đau thể xác và tinh thần quá lớn nên không muốn nhắc lại sự việc.

Trao đổi trên Người Lao Động, ông Nhạc cho biết sự việc khiến gia đình ông rất buồn và ân hận. Ông cũng đã đến xin lỗi, hỗ trợ gia đình nạn nhân 50 triệu đồng.

Tại thôn 9, xã Thống Nhất, căn nhà của 2 vợ chồng chị Yến và anh Sắc đang ở là một căn nhà gỗ nhỏ đã cũ hầu như chẳng có đồ vật gì đáng giá. Được biết, chồng sản phụ làm nghề cạo mủ cao su. Ngôi nhà hai vợ chồng đang ở là xây nhờ trên đất của họ hàng. Sự việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN