Thứ năm, 25/04/2024 | 01:00
RSS

Điện Biên: Mẹ xinh đẹp bỏ con 2 tuổi mất tích bí ẩn nhiều ngày

Thứ năm, 18/07/2019, 20:49 (GMT+7)

Cô gái 26 tuổi bỏ nhà đi đã 2 ngày không có thông tin gì. Hiện gia đình và lực lượng chức năng Điện Biên đang tích cực tìm kiếm.

Hình ảnh cô gái 26 tuổi trước khi mất tích.
Hình ảnh cô gái 26 tuổi trước khi mất tích.

Chiều 18/7, một lãnh đạo Công an phường Him Lam (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) cho biết đơn vị đang vào cuộc tìm kiếm một người phụ nữ mất tích trên địa bàn.

Tối ngày 18/7, trao đổi với PV, ông Đỗ Quang Chiến, trú tại số nhà 56, tổ 14, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho biết, con gái ông là Đỗ Thương Huyền, SN 1993 đi khỏi nhà từ chiều tối ngày 16/7 đến nay chưa thấy về, dù gia đình đã chia đi tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có thông tin gì.

Theo ông Chiến, khoảng 18h ngày 16/7, Đỗ Thương Huyền nói đi ra ngoài có chút việc, khi đi mặc áo sơ mi mầu hồng và quần vải mầu đen, điều khiển xe máy nhãn hiệu Wave RSX mầu trắng- đen biển kiểm soát 27Y1- 001.88. Mãi đến tôi không thấy con về, gọi điện cho Huyền thì điện thoại thuê bao không liên lạc được.

“Huyền hiện đã có gia đình và con nhỏ hơn 2 tuổi, cả hai vợ chồng cùng con nhỏ sống với vợ chồng tôi ở phường Him Lam. Chồng chị Huyền là nhân viên tại khách sạn Mường Thanh Điện Biên Phủ", ông Chiến nói.

Ông Chiến cho biết thêm, hàng ngày Huyền phụ giúp bố mẹ kinh doanh tại nhà. Trước khi Huyền bỏ nhà đi không có mẫu thuẫn với ai. Huyền cũng không có xích mích gì với bạn bè hay hàng xóm.

Cũng theo ông Chiến, mấy ngày trước khi Huyền bỏ nhà đi, Huyền từng gọi điện cho nhiều người để hỏi vay số tiền 15 triệu và hứa sẽ trả trong vài ngày. Gia đình biết được thông tin này nên đã đến nhà người cho Huyền vay tiền để hỏi nhưng người này bảo “nó bảo vay mấy hôm rồi trả, chứ cháu có đòi đâu, lúc nào nó có thì trả chứ cháu đòi làm gì”, ông Chiến cho biết.

Hình ảnh cô gái 26 tuổi trước khi mất tích.
Hình ảnh Huyền chụp cùng chồng và con trai.

Một điều làm ông Chiến cảm thấy khó hiểu, tại sao Huyền không hỏi xin bố mẹ mà lại đi vay người ngoài tiền. “Gia đình làm kinh doanh lúc nào cũng có sẵn tiền trong nhà, tại sao nó không hỏi tôi”, ông Chiến nói.

Liên quan đến vụ việc trên, tối ngày 18/7, thông tin với PV, một lãnh đạo Công an phường Him Lam xác nhận, có sự việc trên. "Hiện lực lượng công an đã triển khai công tác nghiệp vụ tìm kiếm Đỗ Thương Huyền. Hồ sơ vụ việc đã chuyển lên Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Điện Biên Phủ và Phòng Cảnh sát Hình sự thụ lý theo thẩm quyền", lãnh đạo Công an phường Him Lam cho biết thêm.

Sau khi tiến hành định vị số điện thoại di động của Huyền, được biết lần cuối Huyền liên lạc vào khoảng 18h ngày 16/7 tại khu vực quanh khách sạn Mường Thanh, cách nhà ở khoảng 300- 500m. Mặc dù cơ quan Công an đã và đang tích cực phối hợp với gia đình để tìm kiếm, song đến thời điểm này vẫn chưa có kết quả.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN