Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:40
RSS

Đi thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo, người đàn ông đuối nước tử vong

Thứ hai, 28/01/2019, 11:16 (GMT+7)

Trong lúc đi thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về chầu trời, người đàn ông đã trượt chân ngã xuống sông và đuối nước tử vong.

​Một người chết đuối khi đi thả cá tiễn ông Công, ông Táo
Một người chết đuối khi đi thả cá tiễn ông Công, ông Táo. Ảnh Kiến Thức.

Sáng ngày 28/1, trao đổi với PV, ông Nghiêm Lê Chiến, chủ tịch UBND phường Quang Trung, TP. Hải Dương cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện một thi thể người đàn ông trên sông Thái Bình.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 27/1 (tức 22/12 âm lịch), anh Nguyễn Văn Hà (SN 1979, trú tại phường Quang Trung, TP. Hải Dương) cùng con trai đi thả cá tiễn ông Công, ông Táo tại sông Thái Bình.

Trong lúc thả cá xuống sông anh Hà vô tình trượt chân ngã, do không biết bơi nên nạn nhân bị nước cuốn trôi đi mất tích dưới sông. Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Quang Trung nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng với gia đình tìm kiếm nạn nhân nhưng không thấy.

Đến khoảng 9h sáng ngày 28/1, người thân đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Văn Hà trên sông Thái Bình, đoạn qua cầu Phú Lương cũ. Hiện Cơ quan chức năng đang làm thủ tục bàn giao thi thể người đàn ông chết đuối khi đi thả cá cho gia đình lo hậu sự.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN