Thứ tư, 24/04/2024 | 06:46
RSS

Đi mót quặng, 2 vợ chồng nghèo bị mỏ sập đè tử vong

Thứ tư, 13/03/2019, 21:24 (GMT+7)

Trong lúc đi mót quặng ở mỏ quặng bỏ hoang, 3 người ở xã Châu Hồng (Quỳ Hợp, Nghệ An) bị mỏ quặng sập đè tử vong, trong đó có 2 vợ chồng.

Sập mỏ quặng 3 người tử vong. Ảnh minh họa
Sập mỏ quặng 3 người tử vong. Ảnh minh họa

Tối ngày 13/3, trao đổi với PV, ông Lương Văn Long, chủ tịch UBND xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập mỏ quặng khiến 3 người tử vong.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 15h chiều nay ngày 13/3, tại một mỏ quặng đã hết hạn sử dụng trên địa bàn xã Châu Hồng. Vào khoảng thời gian trên, 3 người đã vào mỏ quặng này để mót, trong quá trình mót quặng thì bất ngờ mỏ quặng bị sập.

Phát hiện sự việc người dân địa phương đã báo cáo lên chính quyền địa phương. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã đến cứu hộ và đưa các nạn nhân ra ngoài. Được biết, 3 người tử vong, trong đó có 2 người là vợ chồng.

Được biết, vị trí 3 người gặp nạn trước đây là mỏ thiếc của Doanh nghiệp Tuấn Hùng. Mỏ thiếc này đã hết hạn và đóng cửa từ lâu.

Danh tính 3 nạn nhân được xác định là ông Lương Văn Tuấn (42 tuổi), bà Lương Thị Hảo (37 tuổi, vợ ông Tuấn) và chị Sầm Thị Hải (32 tuổi, cùng trú xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An).

Vị lãnh đạo xã Châu Hồng thông tin thêm, cả 3 nạn nhân đúng là người có hộ khẩu thường trú trên địa bàn. Ở địa phương cuộc sống của các nạn nhân đều thuộc diện khó khăn.

Theo đó, vợ chồng anh Tuấn, chị Hảo có 3 người con trai, đứa con lớn hiện nay đang làm ăn ở bên Trung Quốc còn đứa thứ 2 thì bị bại liệt từ nhỏ, không làm ăn được gì, còn đứa út cũng phải nghỉ học từ năm lớp 3 vì gia đình không có điều kiện.

Còn chị Hải, gia đình tuy không ở diện hộ nghèo nhưng cuộc sống rất khổ sở, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã có tới 4 người con. Vợ chồng chị Hải vốn chỉ làm nông, quanh năm ngày tháng chỉ trông chờ vào mấy xào ruộng, trong khi các con thì đông. Chính quyền địa phương cũng đang cân nhắc để đưa gia đình chị Hải vào diện hộ nghèo của xã.

Ở địa phương, trước đây các nạn nhân đều sống rất hòa đồng, tốt bụng với mọi người. Sự ra đi của 3 người khiến dân làng vô cùng thương xót.

 

Đình Văn
Theo Đời sống Plus/GĐVN