Thứ năm, 25/04/2024 | 04:24
RSS

Dân mạng nức lòng cảnh chiến sĩ CSGT giúp người dân về quê đêm 30 Tết

Thứ bảy, 28/01/2017, 10:02 (GMT+7)

Chỉ còn 1h đồng hồ nữa là bước sang năm mới, ấy vậy mà các chiến sĩ CSGT đã gặp và giúp đỡ một trường hợp lang thang bắt xe muộn về quê đón Tết cùng gia đình.

Mới đây nhất trên trang cá nhân của Facebook Quyên July đã đăng tải nội dung kèm hình ảnh chia sẻ về câu chuyện một anh thanh niên đi làm, khoảng 23h tối 30 Tết mới về đoàn tụ với gia đình trên diễn đàn otofun. Anh này đứng bắt xe ở cầu Thăng Long nhưng không được, may mắn sao có xe CSGT mang BKS 31A – 6873 đi làm đêm đã dừng lại cho anh lên xe để về quê.

CSGT đưa người dân về quê 1

Câu chuyệ mà chị Quyên chia sẻ tối 30 Tết. Ảnh chụp màn hình

Cụ thể nick name này chia sẻ: “Đêm giao thừa vẫn có người chưa được đoàn tụ, đang đi chơi với mấy đứa bạn thì gặp anh này ôm thùng bia đi về, mình có dừng lại nói chuyện với anh ý cũng mong là muốn giúp đỡ phần nào đó.

Anh ý tên là Tùng, người ở phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên cách đây 100km mà giờ vẫn lang thang trên cầu Thăng Long để bắt xe khách về  thì làm gì có ai cho về nữa. Anh ý bảo vẫy ô tô một lúc nhưng họ không dừng cho đi nhờ, anh bảo đứng bên này người ta cho đi nhờ xe máy còn đâu chắc anh đi bộ dần.

Tâm sự với anh thì anh bảo là làm từ 26 tới ngày 30 chủ người ta giả x3 tiền lương nên anh cố làm. Đang chưa biết làm như thế nào thì có xe CSGT đi qua. Đúng là cứu tinh của anh ý. Giờ này chắc chỉ còn các anh đi làm từ thiện thôi. Mọi người về quây quần bên gia đình hết rồi.

Cảm ơn các anh giờ này vẫn đi phục vụ nhân dân, vì dân vì nước các anh vẫn chưa được về với gia đình, thực sự thấy chạnh lòng!”.

Sau khi bài viết đăng tải, có rất nhiều bình luận, chia sẻ, hầu hết mọi người đều ca ngợi các đồng chí CSGT làm việt tốt, giúp đỡ người dân về đoàn tụ cùng gia đình trong lúc cận kề Tết như thế này.

Facebook L.H bày tỏ: “Đầu xuân đọc tin 2 CSGT giúp đỡ người dân về quê ăn Tết thật ấm lòng… Chúc các chiến sĩ CSGT nhiều sức khỏe để chiến đấu…”

Còn Facebook T.A.D. bình luận: “Em thấy ấm lòng, ứa nước mắt các cụ ạ, sao thấy yêu màu áo ấy đến lạ. Một đêm hai lần ghi điểm thật tuyệt vời".

CSGT đưa người dân về quê 2

Anh Tùng đang ngồi chờ xe để về quê đón Tết đêm 30. Ảnh N.Q

Để tìm hiểu thực hư câu chuyện, PV đã liên hệ với Facebook Quyên July, người đăng tải nội dung kèm hình ảnh trên.

Trao đổi với Đời Sống Plus, chị Nguyễn Thị Ánh Quyên (ở Đan Phượng, Hà Nội) cho biết: Đây là chuyện tình cờ đêm giao thừa chị đi chơi và thấy anh Tùng đang lang thang nên dừng lại hỏi thăm. Đêm rồi, không còn xe nào về nên chị cũng chưa biết giúp bằng cách nào, may mắn anh ấy được các anh CSGT dừng lại hỏi han và giúp đỡ đưa về nhà.

“Thực sự nhìn thấy anh Tùng lang thang nhìn rất tội, thấy các anh CSGT giúp đỡ anh anh ấy mình cảm thấy ấm áp. Sau hôm đó mình có cái nhìn khác về các chiến sĩ CSGT”, chị Quyên cho biết.

CSGT đưa người dân về quê 3

Hình ảnh ah Tùng ôm thùng bia đi về khiến nhiều người thương cảm. Ảnh. N.Q

Cũng theo chị Quyên, chị thấy nghẹn lòng thương cho anh Tùng và cũng thấy chạnh lòng thương các chiến sĩ CSGT vì đi làm nhiệm vụ mà các anh vẫn chưa về đoàn tụ với gia đình.

“Mình mong rằng những hình ảnh này được lan tỏa để mọi ngươi có cái nhìn tích cực hơn về ngành công an và đặc biệt mình cũng mong, các anh CSGT phát huy nhiều hơn nữa những hành động cao đẹp này”, chị Quyên chia sẻ.

Quỳnh An
Theo Đời sống Plus