Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:51
RSS

Đau đầu giải cứu bé trai từ giếng sâu 100m nhưng chỉ rộng 38cm

Thứ tư, 16/01/2019, 11:08 (GMT+7)

Giếng sâu hơn 100 m nhưng phần rộng nhất chỉ là 38 cm – chỉ đủ lớn để một đứa trẻ lọt qua nhưng với người trưởng thành và lực lượng cứu hộ thì không.

Theo tờ Washington Post đưa tin ngày 16/1, nạn nhân là Julen – con trai của ông bà Jose Rosello và Vicky Garcia đã bị rơi xuống chiếc giếng sâu 100 m. Vụ việc xảy ra trong lúc bố mẹ của Julen đang chuẩn bị tiệc chiêu đãi bạn bè tại thị trấn ven biển Totalan. Ban đầu, ông bà Jose và Vicky nghe thấy tiếng con trai khóc vọng lên từ giếng nhưng sau đó thì không nghe thấy gì nữa.

Được biết, giếng sâu hơn 100 m nhưng phần rộng nhất chỉ là 38 cm – đủ lớn để một đứa trẻ lọt qua nhưng với người trưởng thành và lực lượng cứu hộ thì không.

Đau đầu giải cứu bé trai từ giếng sâu 100m nhưng chỉ rộng 38cm
Giếng có độ sâu 'khủng' nhưng độ rộng lại khiêm tốn. Ảnh: BBC

Đau đầu giải cứu bé trai từ giếng sâu 100m nhưng chỉ rộng 38cm
 

Hôm 14/1, giới chức đưa một robot nhỏ xuống giếng và nó phát hiện một túi kẹo và một ly nhựa của Julen. Tuy nhiên, robot không ghi nhận được bất cứ hình ảnh hay âm thanh nào của nạn nhân. Theo Daily Mail, ở độ sâu 75 m của giếng, robot thậm chí còn không đi qua được vì hố quá nhỏ.

Đội cứu hộ đang triển khai phương án đào hầm qua sườn đồi với hy vọng tiếp cận Julen bằng đường này. Tuy nhiên, họ vẫn tập trung vào việc hút đất ra khỏi giếng. Một lựa chọn khác là đào hố song song với giếng, nhưng phương án này có thể khiến đất lở ra nhiều hơn và chôn vùi cậu bé.

Gia đình của Julen từng trải qua nỗi đau mất con vào năm 2017 khi Oliver, anh trai cậu bé, qua đời trong một tai nạn khi mới ba tuổi. Các chuyên gia đang tham gia tư vấn để chuẩn bị tâm lý cho cha mẹ cậu bé.


Xem thêm: Sự thật tài xế xe ôm 'chặt chém' khách 600 nghìn đồng gây xôn xao ở Hà Nội

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN